Chào các bạn, Mình ở Nam Định , là độc giả trung thành của trang webtretho. Hôm nay mình lên đây, mong các bạn gỡ rối giúp mình với.


Vợ chồng mình đã sinh được 2 bé gái. Các cháu đều ngoan và học giỏi .Cháu lớn khiến vợ chồng mình lo lắng vì đã 8 tuổi, năm học tới lên lớp2 mà cao 1,12m và chỉ nặng 14,5kg. Mình cũng chăm cho cháu ăn , mua các loại sirô ăn ngon, thuôc đói, thuốc nam, thuốc bắc có cả nhưng tình hình cũng không cải thiện các mẹ à. Vì cháu nhỏ bé, đi học đeo cái cặp sách to nhìn đến là tội. Đoi khi trên đường đi học về mình hỏi là có đói không thì cháu trả lời là không đói nhưng chỉ mệt, mình nghe mà thật xót xa ( có lẽ vì cháu còi quá) .Vì cháu đã bị gãy xương 4 lần , nghi con bị bệnh “xương thủy tinh” nên vừa qua , mình có đưa cháu đi khám ở BV Nhi trung ương thì các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh xương bất toàn và loãng xương. Bác sĩ có cho cháu uống tạm thuốc và hẹn là trong vòng 6 tháng nữa nếu có bệnh nhân nào giống trường hợp con mình thì sẽ chung nhau lọ thuốc đặc trị bệnh này trị giá 6triêu. Vì đây là thuốc truyền, chỉ dung 1 lần, mà lọ thuốc này dùng được cho nhiều người, một mình con mình dung thì phí quá.


Qua đây, minh muốn tìm gia đình bạn nào mà giống trường hợp con mình, thì hãy liên lạc với mình theo email: @gmail.com">tramy60492@gmail.com để có thể giảm bớt chi phí và mẹ nào đã có con lười ăn như con mình thì hãy cho mình ít bí kíp giúp con mình có thể ăn ngon va tăng cân nhé.Xin cảm ơn!