Chào cả nhà, Là một ông bố luôn phó mặc chuyện con cái cho vợ, rồi đến một ngày vợ đi công tác mình được giao trọng trách đưa đón con 1 tháng. Lúc đó mình cảm thấy hoang mang thật sự chợt nghĩ lại mọi chuyện trước nay đều do vợ làm, ngoài việc nhớ con bao nhiêu tuổi tên trường con học thì mình chẳng biết gì cả ( mình biết mình là ông bố vô tâm) , con học lớp nào? vị trí ở đâu? sau buổi học con thường chơi ở đâu để đón con nhanh nhất... mình mù tịt. Sau 3 ngày vật lộn tìm cu cậu khắp nơi bố thì bực con thì khóc :D mà nói thật sao giời trường tiểu học mà hiện đại thế, đón bao ngày mà vẫn k tìm được con. Thấy bà xã cũng hay lên trên này tâm sự nên giờ mạn phép lên đây mong các mẹ chỉ cho mình cách làm thế nào để quản lý con ở độ tuổi này, làm sao để đón con nhanh nhất vì đôi khi dặn con phải đứng ở đâu rồi nhưng nó ham chơi nên chả bao giờ nghe lời bố :((( Nếu cứ như thế này sau 1 tháng chắc mình chết mất, lúc này thì mới biết người vợ quan trọng như thế nào các mẹ ạ. ;;);;)