Chào các mẹ, em xin mở topic này để các mẹ có cùng cảnh ngộ, một phút nông nổi như em, giờ trút ân hận vào đây nhé. nếu có trùng với topic nào, thì mong mod đưa vào đó giúp chứ đừng xóa bài của em ạ/


Cún nhà em được 15 tháng, thế mà đã bị mẹ mắng và đánh có khổ không? chỉ vì cái chuyện không ăn, em đã tự nhủ, con ăn thế nào là quyền của con, mẹ không được ép uổng cũng như không được mắng mỏ con trong lúc ăn, em tuân thủ tương đối nguyên tắc ấy, vậy mà cũng có lúc không kiềm chế được, ví dụ như trưa nay. em mắng, con vẫn ngậm mồm, cho ra khỏi ghế ăn, mắng, nó khóc, lao về phía mẹ, giơ tay ra bị mẹ đánh vào tay, mẹ lại đưa lên ghế ăn, đút, con vừa nhìn mẹ vừa há mồm ăn. mẹ ôm con. con ôm mẹ, rồi lại ăn, sao mà thương thế. nhưng đến lúc con không chịu nữa, cứ khóc thôi, lúc này thì mẹ bế con ra, ru con ngủ, một lúc là con ngủ ngoan, nhìn con ngủ mà mẹ thấy ân hận, không biết đến lúc con nhận thức hơn, lớn hơn, mẹ cứ như thế có làm mẹ con ta xa cách, tại sao mình lại cứ để tâm trạng làm ảnh hưởng đến con trẻ. buồn quá, ngày xưa mình cũng từng buồn khi bị mẹ đánh, giờ mình lại đánh con.


có mẹ nào như em không, hãy tiếp sức cho em để em chăm sóc con tốt với nhé. cám ơn mọi người chia sẻ với em