Em có cháu trai 21 tháng rất nghịch, e định đầu tháng 9 tới cho đi nhà trẻ công. Em lo lắm, vất vả từ khâu xin nộp hồ sơ đến khâu hoàn tất các giấy tờ thủ tục cho cháu mà đến giờ vẫn chưa xong. Cô hiệu trưởng bảo vợ chồng e phải có giấy tạm trú của phường thì cháu mới vào nhập học được. Em lên ủy ban xin mấy lần mà cũng ko xong, cái ông chịu trách nhiệm ở đó lúc thì ko có mặt (trong giờ hành chính), lúc thì bảo bận ko giải quyết được, e thấy rất điên tiết, chỉ muốn nói cho ông ta một trận rồi về luôn, nhưng nghĩ thương con nếu phải đi gửi tư thục thì e nghe mấy bác hàng xóm ở đó nói là ko được tốt cho lắm, nên e đành phải cho phong bì 100k cho lão ấy cho được việc. E biết làm vậy là tiếp tay cho "lũ gian ác", nhưng e nghĩ ai đã làm cha làm mẹ thì cũng đều hiểu, đành chép miệng thôi thì bộ máy làm việc ở Việt Nam mình có những nơi nó như vậy, muốn được việc của mình nên "cho nó xong".
Hoàn tất thủ tục e cũng vẫn chưa thể thở phào được, vì lại nghĩ tiếp đến việc liệu con mình có thích nghi được với môi trường mới ở đây ko? Có mẹ nào có con đi nhà trẻ công tư vấn cho em với, vì con e từ lúc sơ sinh đến giờ đều ở nhà, được mọi người chiều nên rất nghịch ngợm. Cháu đã 21 tháng nhưng đi vệ sinh thì ko ai xi được cháu, cháu toàn ưỡn lên đòi vừa nghịch vừa...đại tiện luôn...cho nó tiện...:Nottalkin: Em rất hoang mang, vì e sợ đến nhà trẻ mà con ko nghe lời sẽ bị cô giáo đánh đau:Crying: Cháu còn có kiểu đang ngủ trưa khoảng chừng cứ 45' là cháu lại tỉnh dậy khóc thét lên đòi mẹ nữa... Hic....Giúp e thêm thông tin với các mẹ ơi !