Cu Min nhà mình 19 tháng, vì con càng ngày càng lười ăn, mình sốt ruột quá, tìm mọi cách để con hết biếng ăn mà con thì vẫn còi cọc, mỗi bữa cho con ăn đến chán nản. Vô tình được chị hàng xóm mách cho con dùng thuốc đông y của thầy thuốc gia truyền ở thanh hóa, thuốc chả có tem mác gì cả, cơ mà vì tin con nhà chị hàng xóm uống thấy cải thiện nên cho con dùng, nhờ mua 80 nghìn 1 gói, uống đc vài hôm thì thấy con cải thiện tốt, ăn tốt hơn rất nhiều, nhưng càng uống càng thấy con có những triệu chứng lạ thường, con ngỗi ăn mồ hôi cứ vã ra như tắm, khi con gặp những vấn đề gì ko vừa ý là con lại tự cắn tay mình, ko có thì nhổ nước bọt, táo bón có lúc con như kiểu khó thở. nhìn thì con có vẻ tăng cân nhưng kiểu tích nước ấy.


Mình nghi ngờ nên đến hỏi bác sĩ, bác sĩ bắt ngưng sử dụng ngay vì có khả năng chứa các "chất cấm" như Cortisol, Cyproheptadine… đây là những chất tác dụng khiến trẻ ăn nhiều hơn, tăng cân nhanh nhưng rất nhiều tác hại với cả cơ thể và hệ thần kinh của trẻ".


Quả thật lúc đó bác sĩ mắng mình xa sả, thiếu hiểu biết, ngại đỏ mặt trc bao người. sau đó bác sĩ kê cho cu Min nhà mình 1 liệu trình dùng cốm vi sinh Helokids plus, sau 1 tháng trộm vía lắm cả nhà ạ, kể từ đó đến nay con mình ăn tốt hơn, đều bữa, trộm vía tăng cân đều, trung bình mỗi tháng tăng 0,5kg. Thật sự mình vui sướng kinh khủng.


Tự hứa sẽ không bao giờ ngu 1 cách ngớ ngẩn như vậy, coi thường tính mạng con quá, lo lắng quá thành mất khôn các mẹ ạ. thề rằng sẽ không bao giờ cho con uống linh tinh, ko nguồn gốc.