Chào các Anh các Chị.


Mấy hôm nay vợ e nó kêu đau bụng mệt. vợ bảo bị chậm kinh này tháng thứ 2, chiều nay 2 vợ chồng đi SA thì bs bảo có thai đc hơn 2 tháng rồi, bs bảo hơn 2 tháng mà không thấy phôi thai có mỗi túi ối có hiện tượng chảy máu trong tử cung gì gì đó rồi bảo nếu để thì rất nguy hiểm có thể bị băng huyết .


Nhưng e quyết định đi SA chỗ khác xem làm sao . đi sang chỗ thứ 2 thì họ bảo thai mới đc 7w và bé hơn bình thường, có phôi thai nhưng rất bé, họ bảo nếu bình thường thì phôi thai to bằng nửa túi ối rồi, nhưng em nhìn trên màn hình thì bé tí như hạt đậu, không có tim thai, nên bảo 2 vc bàn bạc nhau quyết định không cần xem kỹ nữa . em vẫn hỏi có giữ đc không thì họ bảo tỉ lệ 50/50 nếu muốn giữ thì lấy thuốc về uống.


Hai vc e cũng có 2 cháu rồi đứa đầu gần 4 tuổi . đứa thứ 2 mới hơn 1t giờ vẫn đang ăn ti chưa cai nên quyết định chia tay con, để chăm đứa thứ 2 cho tốt nhưng mà giờ bị lỡ kế hoạch, nếu không có vấn đề gì con khỏe mạnh thì vẫn đẻ


giờ nghĩ lại lúc bs bảo tỉ lệ giữ con lại là 50/50 giờ mới ngớ ra mình đã quyết định quá vội vàng thêm tâm lý ( lỡ kế hoạch nữa ) nên đã phải chia tay con quá sớm.


Hối hận trong lòng áy náy tội lỗi quá mấy a c ơi . 10p nghĩ suy k thấu lúc đấy e nghĩ đến chữ nếu thì có khi e vẫn giữ đc con e rồi :(