Mình ở Tây Nguyên, có con gái đầu sắp thi đh, cháu có nguyện vọng theo ngành ngôn ngữ hoặc kinh tế. Lúc đầu cháu bảo muốn học đh ngoài HN, thế nhưng theo lời khuyên của các bác, cô chú, người thân cũng như giáo viên trong này môi trg HN tương đối khắc nghiệt, chi phí đắt đỏ, xa xôi, lại không có ng quen ở HN, thành ra mình lo lắm nên không dám cho con học.( GĐ mình chưa ra HN bao giờ). Mình thích bé học ở SG mà cháu kêu là k thích trường nào cả.
Sau 1 tgian tìm hiểu thì cháu bảo thích đh ngoại ngữ ĐN. Gđ mình từng đi du lịch ở đây vài lần và cũng thấy cs ở đây khá dễ chịu. Thế nhưng nhiều ng khuyên mình là giáo dục và bằng cấp ở ĐN không có giá trị bằng ở SG, HN, sau này xin việc cũng khó khăn hơn. Cháu học giỏi ngoại ngữ, cũng có nguyện vọng săn học bổng thạc sỹ (gđ k đủ đk để nuôi cháu du học bậc cử nhân). Mà cháu nó cũng sợ nước ngoài họ sẽ ưu tiên hồ sơ từ các trường của HN hơn ĐN.
Các ac cho mình xin lời khuyên, nhất là ai đã trải nghiệm qua giáo dục bậc đh ở ĐN hoặc những bạn trẻ từ Nam ra Bắc học. Nhìn chung cháu nhà mình vẫn thích HN, nhg lại không phải đứa mạnh dạn và tháo vát. Mà ĐN thì sợ không có lợi cho sau này ạ.