Giá trị thật sự của học nghề thời hiện đại

Chào các mẹ, các chị Webtretho,

Mỗi mùa tuyển sinh em lại thấy... lo giùm các bạn Gen Z. Câu chuyện “học nghề hay học đại học” vẫn gây tranh cãi dai dẳng trong nhiều gia đình. Có người nghĩ học nghề là "lựa chọn thứ yếu", có người lại bảo “học nghề nhanh ra tiền hơn”.

Nhưng nếu nhìn lại thực tế, em thấy Gen Z bây giờ thực tế hơn tụi mình hồi xưa nhiều lắm. Không ít bạn chọn học nghề, học cao đẳng, học ngắn hạn có định hướng rõ ràng – thay vì theo đuổi 4 năm đại học không đam mê, không định hướng, rồi ra trường... loay hoay xin việc.

 Học nghề không còn là "hạng hai"

Hồi trước, nhắc đến "học nghề", nhiều phụ huynh lo ngay: Sợ con học xong làm việc tay chân, thu nhập không ổn định, thiếu cơ hội thăng tiến.

Nhưng thời thế thay đổi rồi. Giờ đây có những chương trình học nghề theo chuẩn quốc tế, dạy thực hành song song lý thuyết, tích hợp công nghệ – kỹ năng mềm – tiếng Anh, học 2–2.5 năm là đi làm được ngay. Đặc biệt, nhiều bạn còn được doanh nghiệp nhận thực tập có lương từ năm hai.

Mô hình này rất giống với chương trình mà cháu em đang học – là một chương trình cao đẳng thuộc hệ thống công nghệ, học theo hướng “cầm tay chỉ việc”, chú trọng thực tế, học xong làm được việc luôn. Không nêu tên ở đây nhưng chắc nhiều mẹ cũng đoán được rồi ạ 😄

Vì sao Gen Z chọn học nghề ngày càng nhiều?

  • Ra nghề sớm: Học xong 2 năm đã có thể kiếm việc ổn định, có bạn còn tự mở dịch vụ nhỏ.

  • Tiết kiệm chi phí: Không cần 4 năm học đại học tốn kém, nhất là với các gia đình ở tỉnh.

  • Học đúng cái mình thích: Thiết kế đồ hoạ, làm phim, Digital Marketing, lập trình,... đều có thể học ở bậc nghề/cao đẳng chính quy.

  • Cơ hội liên thông sau này vẫn mở: Học xong nghề, nếu thích vẫn có thể học tiếp liên thông lên đại học.

👉 Các chị có thể xem thêm hướng đi này tại: hocgi12oi.online – trang này tổng hợp các mô hình học nghề mới, có cả danh sách ngành đang hot, và giải thích khá dễ hiểu.

 Câu chuyện nhà em: "Học nhanh – Làm sớm – Không lo thất nghiệp"

Cháu em (con chị gái ruột) không giỏi Toán Lý Hóa, cũng không ham học mấy môn hàn lâm, nên cả nhà xác định từ sớm là không ép cháu học đại học. Cháu thích làm về truyền thông số, thiết kế – tụi em cho nó thử tham quan một số trường cao đẳng công nghệ.

Cuối cùng chọn được một nơi học cao đẳng 2 năm, có doanh nghiệp tuyển ngay sau tốt nghiệp, được học kỹ năng mềm và Tiếng Anh miễn phí trong chương trình. Giờ mới năm 2 mà cháu đã có job freelance thiết kế banner online rồi!

📍 Đợt tìm hiểu, em hay tra trên hocgi12oi.online – site này có luôn bản đồ nghề, lộ trình học nghề – học cao đẳng – học liên thông,… khá chi tiết. Các chị thử xem ở mục Lộ trình sau THPT nha.

 Học gì không quan trọng bằng học để làm được gì

Không phải cứ học đại học mới là thành công. Trong thời đại kỹ năng lên ngôi, nhà tuyển dụng cần người làm được việc hơn là bằng cấp đẹp. Nếu con em chúng ta xác định được thế mạnh từ sớm, chọn học nghề là một hướng đi đúng, thực tế và bền vững.

Chúc các mẹ, các chị và các bạn trẻ sắp tốt nghiệp THPT có thêm một lựa chọn sáng suốt! 💚

Thân,


Một người chị Webtretho luôn ủng hộ "học đúng – làm được – sống chất"