Chào các mẹ. Mình viết lên những tâm sự của mình mà giờ ko dám nói với ai, mong các mẹ chia sẻ và cho mình lời khuyên. Nếu có mẹ nào đã, đang trong tình trạng của mình xin hãy cho mình kinh nghiệm với. MÌnh đang thực sự rất hoang mang, lo lắng về chuyện con cái. Vợ chồng mình cưới từ tháng 12 năm 2010, nhưng 1 phần vì lúc đó chưa mua được nhà còn đi ở thuê, 1 phần 2vc mình cũng muốn để 1 time rồi có em bé cho cs thêm hạnh phúc và cũng muốn để đến 2012 sinh con. Vc mình vẫn kế hoạch đều bằng cách phóng tinh ngoài vì mình chu kỳ rất ổn định 29-30 ngày. NHưng đến tháng 3/2011, trong time rụng trứng vc mình có qh và bị sót một chút tinh dịch và tháng đó mình bị chậm kinh. sau 2-3 ngày mình thử que có 2v, mình rất lo lắng. Vì 2vc chưa chuẩn bị tâm lý có con, chưa chuẩn bị cả tài chính, mà lúc đó cv của chồng mình rất bận (ngày làm ở công ty, đêm về cày việc riêng), 2 vc mình trong thời gian đó lại đang tìm nhà, từ tết 2011 mà đến lúc đó vẫn chưa tìm mua được nhà ưng ý nên lại càng rối. Sau mấy ngày, chồng mình phân tích: giờ 2vc chưa chuẩn bị gì, sợ con sinh ra lại khổ, mà người ta kiêng kị "vừa mua/xây nhà, vừa mang bầu" sợ không lành; thêm nữa cv của 2 vc lúc đó rất bận rộn, nhà thì vẫn ở nhà trọ, rồi chồng mình thuyết phục mình bỏ. Lúc đó triệu chứng bầu bí làm mình ốm yếu, mà lại càng đau khổ khi chồng nói vậy. Thực lòng mình là người sống rất nội tâm và tình cảm, nên lúc đó mình thấy chồng đã xúc phạm mình, không yêu thương mình và giọt máu của chồng. Dù thực lòng mình biết chồng mình ko phải ko có tâm, mà chồng mình chỉ muốn chuẩn bị những điều tốt nhất cho con, và cv đang làm anh quá bận rộn nên có lẽ anh sợ và cũng lo lắng cho mình.
Sau khi chậm khoảng 6-7 ngày, mình quá mệt mỏi, chưa chuẩn bị tâm lý, chồng bên cạnh lại càng thuyết phục để 1 time nữa đến khoảng tháng 9-10/2011 bầu rồi sinh con năm 2012 cho hợp tuổi chồng (chồng mình tuổi tý). Mình đã được chồng đưa vào viện, nhưng đông quá và bs khám cũng bảo mới 4 tuần chưa bỏ được. Chồng mình tìm hiểu bảo khi vừa chậm kinh có thể phá thai bằng uống thuốc, nên đã đưa mình đến phòng khám của bs Hoài ở KIm Mã, và bs đã cho mình uống thuốc tại đó, và bảo sau 2 tuần đến khám lại. Thời gian đó mình đã rất buồn, nhưng chuyện gì qua cũng đã qua. Mình uống thuốc và về ra như kinh nguyệt bình thường, mình để ý, không hề có cục hay gì cả. Mình ra khoảng hơn 1 tuần (bình thường KN mình chỉ 4-5 ngày). Sau đó 2 tuần mình đến sa lại thì bs bảo ko có vấn đề gì, sạch sẽ và còn dặn nếu chưa muốn có con thì ngừng quan hệ trong time này vì trứng của mình đã đạt kích thước tốt.
Thời gian trôi đi, đến tháng 6 mình đi tiêm phòng cúm, dự tính khoảng tháng 8 trở đi là vc mình sẽ lên kế hoạch sinh con. Và cũng trong thời gian này vc mình đã mua được nhà. Mình chủ quan, vì cảm giác mình rất "mắn", vì lần trước chỉ sót 1 ít mà vẫn có bầu, chồng mình to khỏe và từ khi cưới, trừ khi vc trục trặc, hoặc bận việc, chứ hầu như 1-2 ngày vc mình qh 1 lần. NHưng từ đó đến nay, tháng nào mình cũng mong con vô cùng. Tháng 8/2011, sau khi vc mình thả, ngay tháng đầu tiên, ko bít có phải do cảm giác ko, nhưng tháng đó mình cảm thấy rất rõ người mình khác lạ, nhưng đến ngày vẫn có kn bình thường. Rồi time cứ trôi đi trong sự thất vọng củavc mình. Chờ đến cả qua tết 2012 mình vẫn chưa có gì, mình lo lắng, thuyết phục chồng đi đây đó tìm thầy và đến bv làm các xét nghiệm. Chồng mình xét nghiệm TD đồ, chất lượng tốt, mình khám chỉ bị Viêm lộ tuyến tử cung nhẹ. BS cho đặt thuốc, và mình siêu âm canh trứng. Tháng 2/2012 mình đi canh trứng ở cả BV 42 Nghĩa Dũng, rồi 2 vc còn đi từ 4h30 sáng ra nhà bà Lâm ở Mỹ ĐÌnh (nhưng ko theo canh), sau về cả pk Hoàng Cầu (BS Bắc, Phượng) để canh trứng ngày đêm. Khám ở đâu cũng bảo chất lương trứng tốt. Vc mình kiêng quan hệ 5-6ngày. Chu kỳ mình 29-30 ngày, ngày 10/1 mình bắt đầu KN, mình canh trứng từ ngày 20- tối 25/2, tối đó trứng đạt kích rất tốt >22 gì đó, bs hẹn sáng 26 sa lại, nhưng tối đó vợ chồng mình đã quan hệ. Ngày 26-29 vc mình vẫn quan hệ đều, hi vọng con về với vc mình. Tháng này mình rất thoải mái tâm lý vì mình nghĩ vc mình đã làm tất cả để con về. Rồi sang những ngày đầu tháng 3 này, tự nhiên mình có những triệu chứng lạ, ko fai do mình tưởng tượng, mà mình mất ngủ, nhưng thèm ăn và ăn nhiều cả ngày lẫn đêm (mà mình chưa bao giờ bị thế), đau bụng lâm râm từ khoảng ngày 7-8/3...hầu hết những triệu chứng của bà bầu. VC mình vừa vui vừa lo lắng, mình cố gắng ăn uống giữ gìn và hi vọng là con đã về.
Đến ngày chu ký KN, lại ra 1-2 giọt máu hồng hồng, lại càng làm mình hi vọng. Đáng lẽ ngày 11/2 vc mình theo kế hoạch đi chùa Hương nhưng chồng sợ mình có bầu nên thuyết phục mình khi khác. Vậy mà sau 2 ngày chậm kinh, mình lại thấy có kinh, mình còn lo lắng đi sa, xét nghiệm máu, nhưng kết quả là vẫn chưa có!
Giờ mình rất lo lắng, vì từ tháng 8/2011 đến giờ, mà vc mình còn bị áp lực muốn sinh con năm nay, nhưng giờ là tháng 3 rồi, mình cố gắng thoải mái, nhưng nhiều lúc cũng bối rối lắm. Nghĩ nhiều lại ra nghĩ quẩn, nhiều lúc mình nghĩ có phải do vc mình đã bỏ con ko? Hay do nhà cửa ko hợp? ...những thứ linh tinh trong nhà ko tốt...
Hay do mình nói đi chùa cầu con rồi lại ko đi....
Mình phải làm sao đây??? MÌnh đang rất mong có con!!!! huhu