Chào các mẹ! Hôm nay tình cờ đọc được tâm sự của các mẹ trong topic Nhật ký vô sinh hiếm muộn, thật sự rất khâm phục sự kiên trì của các mẹ trong hành trình tìm con yêu của mình. Mình là người may mắn khi có hẳn 3 thiên thần cực kỳ đáng yêu nhưng mình cũng gặp một câu chuyện phải nói là rất gian nan trong hành trình tìm con của vợ chồng một người bạn. Mình muốn chia sẻ câu chuyện này để cho những bố mẹ cùng hoàn cảnh có thêm động lực để tiếp tục hành trình vì con yêu và với những bạn trẻ nào vì một phút nông nổi thì cũng đừng vội vàng từ chối niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng dễ dàng có được là làm MẸ.


Vợ chồng chị chung sống với nhau khoảng gần 10 năm mà không có con, chị giỏi giang, tháo vát còn anh là huấn luyện viên bóng chuyền. Trong khoảng thời gian đó, anh chị đã chạy chữa rất nhiều vì chị bị kết luận là tắc vòi trứng. Chị đến Viện C không biết bao nhiêu lần để làm biện pháp thụ tinh ống nghiệm. Cứ mỗi lần như vậy chi phí vô cùng tốn kém mà chỉ được 15-20 ngày lại hỏng và anh chị vô cùng thất vọng. Chị đứng trước áp lực gia đình anh bắt anh bỏ chị vì họ muốn anh sớm có con với người phụ nữ khác. Rồi đến một ngày vì bị ép nên chị đã nói với cả họ hàng nhà chồng rằng chính anh cũng có vấn đề về tinh trùng. Tinh trùng của anh bị bất động (mình ko biết chuyên ngành gọi là gì thấy chị nói là nó không bơi được í). Sau sự việc đó, gia đình anh mới để chị yên. Cuối cùng chị nhờ được một người mang thai hộ, nói là nhờ chứ thực ra là thuê. Sau rất rất nhiều thủ tục và tin vui đã đến với vợ chồng chị, phôi thai sau 20 ngày đã phát triển bình thường trong tử cung người mẹ mang thai hộ. Khỏi phải nói anh chị vui mừng đến cỡ nào và sau 38 tuần anh chị đã chào đón một bé trai cực kỳ xinh xắn. Những tưởng đó là một cái kết có hậu cho hành trình gian nan của anh chị vậy mà không. Em bé vừa sinh ra đã phải cấp cứu do nhiễm trùng ối hay sặc ối gì đó. Sau một tháng cứu chữa,đứa con mà anh chị khao khát đã bỏ anh chị mà đi. Các mẹ có thể hiểu được nỗi đau mà anh chị phải trải qua khủng khiếp đến thế nào không. Mình đến chia buồn với anh chị mà không thể nói được câu gì chỉ có khóc cùng chị, còn anh dường như phải nén nước mắt chảy ngược vào trong. Sau những ngày tháng đó chị lại mạnh mẽ đứng lên tiếp tục hành trình tìm con. Chị đi sang Thái Lan làm cũng không có kết quả, hai năm sau chị lại thuê một người mang thai hộ. Lần này bác sĩ thông báo thai đôi và kết quả rất khả quan, anh chị mừng rơi nước mắt và cuối cùng sau 39 tuần anh chị đã đón được 2 thiên thần một trai, một gái rất khỏe mạnh và đáng yêu. Hiện giờ các bé cũng hơn 2 tuổi rồi. Đây mới là cái kết xứng đáng cho những gian nan, vất vả mà anh chị đã trải qua.


Mình mong là tất cả các bố các mẹ đều có được hạnh phúc như anh chị!!!