Mình năm nay 26 tuổi và lấy chồng được hơn 1 năm rồi ạ. Mình kết hôn ngày 14/12/2015. CKK của mình không đều, cứ phải 2,3 tháng mới bị 1 lần.


Mình bị BTDN nên có đi kích trứng 2 lần vào T6 và T8/2016, mà không được. Sau mình tìm hiểu mới biết do bác sĩ đó cho uống thuốc quá liều nên kích thước nang trứng to quá, không đạt. Mình có bảo thì chị ấy trả lời là ai kích trứng cũng thế @@ Chị ấy là phó khoa sản BV huyện chỗ mình, trước có làm ở PSTW đấy ạ. Mà ko hiểu duyên số thế nào sau 2 lần kích ko được đó đã bảo ko đến khám chị ấy nữa thì sau này lại có việc phải nhờ đến chị ấy.


Sau 2 lần kích không thành công đó mình đi soi TC-BT vào T10/2016 thì kết quả tốt, không có vấn đề gì. Các bác sĩ cũng cho thuốc và bảo không nên có thai trong tháng đó. Đến 19-21/11 vợ chồng mình đi Đà Nẵng và quan hệ không dùng BCS. Khi về mình thử thì 1v và quyết định đi khám ở Cô Thủy ở số 5 Tạ Quang Bửu. Đến cô cũng siêu âm và cho uống Duphaston 10 viên, mỗi ngày 1v. Uống hết 10 viên mình vẫn chưa thấy ra kinh nên có thử que và lên 1v đậm 1v mờ. Đi xét nghiệm máu beta hcg thì kết quả là 475, tương đương thai khoảng 4 tuần. Sau đó mình gọi cho cô, cô bảo sang cô siêu âm và cho thuốc dưỡng.


15/12 siêu âm thai khoảng 5 tuần và đã vào buồng tử cung nhưng không có nang hoàng thể. Cô cho tiêm thuốc dưỡng.


21/12 siêu âm lại thì cô bảo thai chậm phát triển, bảo mình về kiểm tra lại beta.


21/12: HCG 1551


23/12: HCG 623


Và mình bị thai lưu 6 tuần


Tối 23 chồng mình đưa vào viện để hút, chồng mình là bác sĩ trong viện nên nhờ bs khoa sản siêu âm lại và làm cho, và người làm cho mình lại là chị mà trước đây mình đi kích đấy ạ. Chị ấy làm cũng nhẹ nhàng, sau đó cũng tư vấn nghĩ ngơi khoảng 2 tháng là được, vì đây là thai tự nhiên. Chị ấy cho thuốc kháng sinh, và thuốc tránh thai hàng ngày uống 2 tháng.


Sau 2 tháng uống tránh thai mình tăng 3kg ạ :( Mẹ chồng bảo nhiều người uống cái đấy hợp là tăng cân nhanh lắm. Và giờ là ngày thứ 13 của CKK. Mình lại sang cô Thủy để tiếp tục hành trình mong con. Siêu âm vẫn là buồng trứng có nhiều nang nhỏ, cô lại cho 10v thuốc Duphaston tiếp ạ và dặn ngày thứ 2 có kinh sang khám lại hoặc nếu chậm kinh thì phải thử que ngay.


Đến giờ mình cũng không rõ nguyên nhân vì sao bị thai lưu và lại tiếp tục hi vọng con yêu sẽ sớm đến bên vc mình, con có thể khỏe mạnh chào đời ạ!


Có mẹ nào bị thai lưu và có kinh nghiệm gì không ạ. Giờ mình vẫn cứ bị lo lắng vấn đề này ạ :(


Cảm ơn các mẹ!