Chào các mẹ !
Thực ra từ trước đến giờ em không tin vào chuyện tâm linh đâu nhưng hơn 2 năm chữa trị các nơi , thực sự có những lúc e cảm thấy vô cùng bế tắc về vấn đế hiếm muộn con cái mà mãi không tìm ra nguyên nhân . Trong khi đó bác sĩ thì nói vợ chồng em hoàn toàn bình thường chỉ cần sinh hoạt điều độ là sẽ có con , hết lần này hy vọng đến lần khác hy vọng rồi lại thất vọng em nghĩ mình đã hoàn toàn buông xuôi và bỏ cuộc.
Hôm đang ngồi ăn trưa cùng đứa bạn , nó rủ chiều đi xem công việc làm ăn và tình duyên ở chỗ thầy Long Tam Đa mới chuyển về bên Chợ Trời chỗ Nguyễn Công Trứ nghe nói nổi tiếng lắm. Lúc đầu em thấy hơi lo lắng hồi hộp vì chưa đi xem kiểu như thế này bao giờ nhưng khi đến thấy văn phòng làm việc đúng kiểu nhà của thầy phong thủy , xung quanh nhà đâu cũng có đồ phong thủy khắp nơi. Thầy không lập ban thờ khấn vái xùy xụp theo kiểu mê tín thần quyền gì đó đâu mà ngồi làm việc tại văn phòng kiểu hiện đại. Ban đầu , em chỉ dự định xem về công việc làm ăn của 2 vợ chồng thôi nhưng sau 1 hồi ngồi nói chuyện với thầy, thấy cách thầy làm việc thiên về khoa học lập luận chặt chẽ .Lúc đấy em mới mở lòng chia sẻ về việc hiếm muộn của gia đình em.
Lúc đầu vào thầy có bắt mạch cho em, xem khí tượng gì đó , và thấy có bảo mạch tượng của em bị đứt đoạn ,nơi ở bị xung khí nên khó có con ,thấy làm việc khoa học lập luận chặt chẽ thiên về Phong Thủy Khoa Học nên e vô cùng tin tưởng . Đầu tiên thầy hướng dẫn nhà em tẩy uế khí trong phong ngủ vợ chồng , dọn dẹp gác xép và những đồ dùng cũ kĩ lâu ngày không dùng thì đem hóa đi .Thầy dặn em mua lấy 2 bộ chăn ga mới màu đỏ thêu hình chim phượng và mua 1 đôi nhân vàng dặn là để dưới gối 2 vợ chồng em mỗi người 1 chiếc, em cũng làm theo .Thầy đặt cho nhà em bức tranh chim công treo trong phòng ngủ và 1 bức tranh em bé cưỡi Kì lân rất đẹp ,đặt 101 bông hoa hồng đỏ dưới gầm giường , đặt 1 quả cầu thủy tinh có hình con rồng bên trong cạnh giường ngủ
Sau hôm làm phong thủy cầu con xong , em thấy tinh thần rất thoải mái ,vợ chồng cảm giác hòa hợp trong chuyện chăn gối hơn rất nhiều
Cuộc sống cứ thế trôi đi , tinh thần em thoải mái , thì khoảng hơn 20 chục hôm sau em thấy buồn nôn với nghén. Đứng lên ngồi xuống thấy có hiện tượng chóng mặt , em nhẩm tính nếu vậy có lẽ chậm kinh 1 tuần rồi nhưng trong lòng hồi hộp không dám mua que thử về nhà ,em cố tình đợi khoảng 2 tuần nữa xem sao nếu vẫn chậm kinh thì quyết định bảo chồng đưa đi khám .
Hôm nay em đi khám về trong lòng thấy vô cùng vui vẻ phấn khởi , vì có thai , có tim thai và phát triển bình thường khỏe mạnh.Đây là điều mà có chết đi sống lại em chưa từng nghĩ tới , nói thật ông trời vẫn còn thương vợ chồng em ăn ở hiền lành mà lần này em có thai thật.Đúng là phong thủy mà theo đúng thầy gặp đúng người thì rất linh nghiệm các mẹ ạ !
Em có gọi điện bảo sang cám ơn Thầy nhưng thầy dặn là khi nào mẹ tròn con vuông thì đến sau cũng được! Em viết bài này chia sẻ kinh nghiệm đến các mẹ , ai giống như em đi chữa chạy nhiều muốn tìm thầy phong thủy có tâm thực sự giỏi thì em chia sẻ biết đâu cũng giúp được các mẹ và gia đình đang muốn có con .Các mẹ muốn đến gặp thầy thì cứ gọi điện hẹn trước nhé vì thầy làm việc tiếp từng người gặp riêng ạ , em cho các mẹ số điện thoại em Linh trợ lý của phong thủy Hưng Long Đại Việt để tiện liên lạc ạ vì thầy không dùng điện thoại cá nhân đâu : 0904758888-0358883222.

