các mẹ có biết không để có được meogo nhà mình hôm nay mình đã phải khóc bao nhiêu đêm và nhiều lúc tưởng trừng gục ngã.


mình hạnh phúc vô cùng khi đi siêu âm và biết mình đã có bầu được 6 tuần, mình bắt đầu đi tìm mua sách để học cách dưỡng thai và chăm sóc em bé. niềm hạnh phúc càng ngày càng lớn khi con mình mỗi ngày một lớn trong bụng thì ở tuần thứ 12 mình bị dọa sẩy thai rau bám thấp. nghe lời bác sĩ mình nằm bất động 1 tuần trên giường ko làm gi cả và mình cũng đã nghỉ luôn việc ở nhà vì sợ mất con. nhưng tất cả không dừng lại ở đây đên tuần thứ 16 của thai kì mình đi khám thai định kì ,khi bác sĩ vừa bắt đầu siêu âm thì nói " thai của em hỏng rồi bé bị tràn dịch màng tim và tràn dịch màng bụng quá nhiều" mình nghe bác sĩ nói vậy mà như chết nặng đi phải một lúc sau mình mới lấy lại được bình tĩnh hỏi bác sĩ ơi có cách nào cứu được con em không? bác sĩ nói khó lắm vì dịch ở bụng và ở tim em bé quá nhiều rồi, giờ em đến bệnh viện các bác sĩ sẽ khám hội trẩn cho em. mình không thể hiểu nổi sao lại nhanh như vậy mơi chỉ cách đấy 2 tuần mình mới đi siêu âm cũng chỗ này em bé vẫn bình thường mà? mình vừa đi vừa khóc ra cửa gọi chồng đến đón. 2 vợ chồng mình đi thẳng sang viện phụ sản trung ương vì lúc này đã là giờ nghỉ trưa nên 2 vơ chồng ngồi chờ đến đầu giớ chiều mua phiếu khám siêu âm. lần này siêu âm cho mình là bác sĩ danh cường 1 bác sĩ giỏi nổi tiếng chắc nhiều mẹ cũng biết. mình hi vọng là bác sĩ kia nhìn nhầm nhưng vừa mới siêu âm bác sĩ cường đa cau mày và lắc đầu hỏng rồi phải bỏ thôi, mình hỏi bác sĩ có cách nào chữa được không? còn nươc còn tát nhưng bác trả lời không còn nước để tát nữa rồi.nhưng bác sĩ vẫn cho mình làm các xét nghiệm máu để tìm nguyên nhân sao em bé lại bị như thê? và hẹn tôi 1 tuần sau đến khám hội trẩn. trong 1 tuần đây mình suy sụp hoàn toàn chán nản không muốn ăn uống đêm cứ nằm khóc nghĩ sao có ngươi cứ chửa là đẻ sòn sòn dễ thế ma sao mình lại vất vả thế này? 1 tuần trôi qua đã đến ngày đi khám, vẫn là bác sĩ cường siêu âm bac vẫn noi câu noi đấy phải bỏ thôi không cứu được đâu, tất cả các kết quả xét nghiệm của mình đều tốt cả không tìm ra nguyên nhân sao bé lại bị như thê.bác sĩ hỏi mình thế giờ ý của chị như thế nào? mình trả lời em muốn giữ để theo dõi tiếp có được không ạ? bác nói ok nhưng không hi vọng gi đâu vì trừong hợp này không có cách nào chữa được dịch ở tim và bụng nhiều quá dần dần cai thai sẽ bị phù to và suy thai nhiều người phải bỏ rồi.bác sĩ lại hẹn mình 2 tuần sau quay lại, trong 2 tuần này mình đi khám khắp nơi đông tây y đều đến nhưng tất cả đều lắc đầu. mình vẫn hy vọng và quyết không bỏ con mình lại ăn uống tẩm bổ hy vọng con khỏi bệnh, mình và chồng bắt đầu đi lễ khắp nơi cầu cho con khỏi bệnh, chắc thần phật đã nghe thấy lời mình cầu xin kì tích đã xảy ra với con mình đến ngày đi khám bac sĩ cũng phải ngạc nhiên vi dịch ở bụng và tim em bé đã giảm đi 1 nửa và trong vòng 1 tháng sau dịch trong tim và bụng em bé đã tiêu hết sạch bác sĩ bảo chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này cả" thằng bé này trời đánh không chết" mình sung sướng không dùng lời nào diễn tả được. cam ơn ông trời cam ơn thần phật đã phù hộ cho bé. giờ thì bé nhà mình đã được 3 tháng 17 ngày biết lẫy rồi trộm vía bé ngoan lắm ăn ngủ tốt bé được gần 7kg rồi. mình viết bài tâm sự này mong là có mẹ nào không may bị giống trường hợp như mình thì đừng bi quan nhé và đừng vội vàng bỏ con nhe?