Tình hình là hôm qua e đã thử thấy lên 2v,đi siêu âm luôn thì bs bảo có thai 4w rồi,e ko diễn tả nổi cảm xúc lúc đó thế nào nữa
Gọi điện cho mami thì mami động viên,khích lệ nhiều làm mình cứ chảy nước mắt thôi
Mình cũng thả 8 tháng rồi mà chẳng thấy j cả,nhưng nhờ chịu khó lên WTT hóng hớt mà thu thập đc rất nhiều kinh nghiệm đó
Nên e có lời khuyên cho các chị e đg đi tìm con yêu đó là
- Có thắc mắc j cứ lên WTT hỏi sẽ đc mngười nhiệt tình trả lời,đừng ngại j cả
- E có uống gần 1 hộp thuốc Fertilaid for Women mà đã có baby rồi đó,thuốc đó rất tốt,các mẹ nên tham khảo nhé
- Hàng ngày uống 1 cốc trà xanh loãng nhé,e thầy có bài viết nói lá trà xanh giúp tăng 7 lần khả năng thụ thai đấy.Ngày nào mami e cũng đun cho trà xanh uống đấy các mẹ ah
Cuối cùng e xin cảm ơn các thành viên WTT nói chung và các thành viên đã trực tiếp tư vấn giúp e để e có đc niềm hp này:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
E còn 1 nửa lọ Fertilaid và 1 que thử thai QS nữa,bây h e muốn tặng lại cho mẹ nào trả lời bài viết này sớm nhất mà đang MONG CHỜ con yêu
Gọi là lấy may các mẹ ah,hy vọng ai cũng có đc hp mà minh mong muốn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Tình hình là sáng qua em thử que, kiểu như buồn buồn lôi que ra thử cho đỡ chán, cố đấm ăn xôi. Thử xong em thấy...
Hay bạn bị căng thẳng quá nên bị đau đầu hay là tại thuốc đó nhỉ?
Đừng lo nghĩ j nhiều nhé
cho mih hoi ti nữa...
Hnay đi làm thì lại mưa,thời tiết chán quá mẹ nó...
Cảm ơn thành viên mới nhé,hihihi,ăn nhiều lắm ý bạn ah