Các con thân yêu!


Mẹ viết những dòng này lên đây, chỉ mong các con hiểu cho nỗi đau của mẹ và nỗi khổ tâm của mẹ.


Sáng này thêm một lần bố và ông bà nội các con làm mẹ đau. Đau vì họ dám trà đạp lên các con, khi mà mẹ chưa kịp làm lễ cầu siêu cho các con. 4 đứa con của mẹ đã phải ra đi oan ức, vì mẹ không giữ được các con, giấy tờ của bệnh viện đường hoàng ra đấy, thế mà họ giám đi rêu rao với mọi người là các con không hề tồn tại, mẹ đi viện mổ vì bệnh chứ không phải bị chửa ngoài mấy lần. Ôi đau xót quá. Tội thân các con mẹ quá. Lần nào mẹ thử que cũng có mặt bố các con, còn đem khoe ông bà nội các con. Mẹ đi viện mổ họ cũng vào thăm và nhìn thấy bệnh án cơ mà.Sao giờ lại nói thế. Có phải vì thấy mẹ hiền quá mà trà đạp mẹ không. Có phải vì mẹ tự nguyện ra đi để bố con sớm có được hạnh phúc nên họ được thể không. Ông bà và mọi người thì không nói, nhưng sao bố các con lại nỡ nhẫn tâm đến thế. Có phải bố con thấy rằng khi làm việc đó bố con thấy vui và sớm kiếm được vợ khác hơn chăng? Để sớm có những đứa con khác mà bố các con nỡ làm vậy ư? Mẹ đau lòng đến chết mất. Hơn 3 năm, làm vợ, làm dâu, mẹ chưa một lần cãi bố mẹ chồng, luốn chăm chút như đối với bố mẹ đẻ. Với bố các con mẹ luôn yêu thương và tha thứ. Mẹ đã lăn lộn vì cái gia đình ấy, khổ sở mà không giám hé răng. Mẹ đã nhận được gì từ họ?.Mẹ giờ mới thất thật sai lầm khi nhận lời cưới bố các con. Thâạ sai lầm khi sách túi ra đi vẫn tin lời bố các con là dù thế nào mình vẫn là vợ chồng, vẫn yêu thương nhau. Thật sai lầm khi tin lời ông bà nội các con là dù thế nào bố mẹ vẫn coi con là con dâu, con gái. Chỉ vì muốn cưới được 1 cô nhà giầu mà bố và ông bà nọi con giám làm vậy sao.Vậy mà chưa đầy 2 tháng, bao nhiêu tin đồn xấu xa đến tai mẹ. Mẹ đã gạt đi, nhưng hôm nay nghe được chuyện này từ chính miệng người thân bên nhà bố các con nói, mẹ muốn tát vào mặt bố con 4 cái cho 4 đứa con của mẹ. Hôm trước đi xem, thấy bòi nói các con vẫn chưa siêu thoát được, vẫn thương và đi theo mẹ. Mẹ đặt lịch hẹn tháng 7 âm làm lễ cầu siêu cho các con. Nghe được điều này chắc hẳn các con của mẹ đau lòng hơn mẹ.Thương các con quá. Thương lắm. Thôi thì dù gì cũng là bố các con, đừng oán nhé. Mẹ cũng ko oán mà chỉ coi thường. Thôi thì từ đây cắt đứt tình vợ chồng. Thôi thì từ đây thay mặt các con cắt đứt tình cha con. Lạy các con tha thứ cho mẹ vì cơ thể của mẹ đã không giữ được các con. Mỗi lần mất một đứa là mẹ muốn ngã quỵ, khó khắn lắm mới đứng dậy và cố gắng tiếp. Vậy mà...


Mong cho 4 con của mẹ sớm siêu thoát và đến được với những gia thật hạnh phúc, và yêu thương các con.