Sau khi trị hiếm muộn 1 năm thì mình có tin vui khi thai được 6w thì mình phải nhập viện cấp cứu vì bị ra huyết BS nói rằng thai sớm bị ra huyết là bình thường, 1 tuần sau vẫn chưa thấy túi thai mình được cho mổ cấp cứu khi nghe BS phán " thà mổ lầm còn hơn bỏ sót" kết quả mình bị thai ngoài tử cung (TNTC) và bị cắt hết 1 bên tai vòi. Tiếp tục trị hiếm muộn và 13 tháng sau mình có tin vui tập 2 nhưng niềm vui của mình không trọn vẹn, thai 27w mình chuyển dạ sanh con, mình sanh bé gái nặng 950g hiện bé đang nằm ở khoa nhi bệnh viện Hùng Vương. Sanh con đã đau nhưng bây giờ nhìn bé mình càng đau hơn, bé vẫn còn thở máy và người đầy kim tiêm. Đã 40 ngày rồi nhưng mình chưa được nắm tay con cũng chưa từng được cho con bú, mình rất buồn khi sanh con ra ai cũng có con nằm bên cạnh còn riêng mình đã 2 lần rồi........Giờ ước nguyện lớn nhất của mình là mong bé khỏe để về sum hop với gia đình