Con yêu,


Mọi chuyện xảy ra đã hơn 1 năm, và cũng chừng đó thời gian con rời xa mẹ.Cứ tưởng mọi chuyện đã nguôi ngoai, và đi vào quá khứ, nhưng thực tế không phải như vậy con à. Cứ mỗi lần trời mưa là mẹ lại nhớ con lắm, nhớ đến thắt lòng, mà hôm nay trời lại đang mưa con à, trời mưa to lắm. Tại nơi góc nhìn của mẹ ở phòng làm việc, mẹ có thể nhìn thấy trời mưa bùn và u ám đến thế nào, nhìn cảnh đó mà mẹ cũng thấy xót xa, xót xa cho chính mẹ trong thời điểm năm ngoái.


Mọi chuyện đã qua, mẹ vẫn phải sống, phải bước đi trên con đường riêng của mẹ, mọi thứ vẫn vậy, nhưng mẹ đã không còn con đi cùng.Hằng ngày, mẹ vẫn nguyện cầu con sớm được đầu thai vào 1 gia đình khác hạnh phúc hơn gia đình ta và hằng ngày mẹ vẫn nguyện cầu ông trời thương xót mẹ, đem con về với mẹ 1 cách trọn vẹn, chứ đừng cho mẹ niềm vui nửa vời. Hằng ngày mẹ vẫn nguyện cầu, nhưng đã hơn 1 năm cái ước nguyện của mẹ vẫn chưa thực hiện đc. Mẹ vẫn trên bước đuờng tìm con, mẹ vẫn chạnh lòng khi nghĩ đến những chuyện đã qua. Bây giờ chỉ ước sao hạnh phúc sớm mỉm cười với ba mẹ, để gia đình ta thực sự là 1 gia đình đúng nghĩa.


Với mẹ, dù sau này mẹ có em, mẹ có gia đình trọn vẹn thì con mãi là đứa con đầu lòng của mẹ. Thương và nhớ con nhiều, Mưa của mẹ