Vợ chồng chúng tôi đều sinh ra trong những gia đình nghèo khó đông anh em, gia tài cha mẹ cho chúng tôi khi vào đời chẳng có gì ngoài hai tấm bằng đại học. Hiện tại chúng tôi có mở một xưởng cơ khí làm sắt, thu nhập không cao nhưng có thể nói là trên mức của dân văn phòng một chút. Tôi ở nhà vừa phụ chồng vừa chăm sóc con.


Chúng tôi có hai cháu gái đang tuổi nhà trẻ (một cháu 2 tuổi một cháu 1 tuổi - tôi đẻ liền năm một). Sống ở thành phố nhưng chi phí hàng tháng tôi chỉ phải bỏ ra khoảng 2tr một tháng cho mỗi cháu.


Về sữa: 1 triệu


Với tôi nuôi con bằng sữa mẹ là chính sáu tháng đầu bằng sữa mẹ, lúc cho con bú tôi cũng ráng ăn uống lắm nhưng sữa mẹ nóng cả hai cháu qua sáu tháng không đứa nào hơn được 6kg vì thế ngoài ăn dặm, tôi phải bổ sung sữa ngoài cho các cháu.


Tôi công nhận một điều là sữa ngoại ngon hơn sữa nội vì ngọt dịu hơn, hàm lượng bơ trong đó cao hơn nên vị béo hơn nhưng về thành phần dinh dưỡng thì như nhau cả nó có một tiêu chuẩn riêng rồi nên thật nhảm khi nói “ sữa ngoại dòng sữa này rất mát, lại phát triển chiều cao và não bộ cho con rất tốt”.


Tôi cho con dùng sữa nội sữa DIELAC của Vinamilk, tôi dùng luôn sữa công thức đấy làm sữa chua cho con (sữa chua tự làm có độ chua vừa phải, con tôi thích ăn hơn là sữa chua mua ngoài).


Hàng ngày con tôi ăn 1 hũ sữa chua tự làm từ sữa công thức, 3 cữ sữa 200ml (sáng-trưa-tối) một tháng con tôi hết khoảng 4 hộp sữa 900g. Ngoài ra tôi còn bổ sung thêm phomai, váng sữa cho con (hai cái này tôi coi là điểm tâm đổi món nên hai ba ngày con mới ăn 1 lần một tháng con ăn hết 1 hộp phomai con bò cười lớn và 3 lốc váng sữa monte) trung bình một tháng tôi sẽ mất khoảng 200k cho khoản này.


Vậy tính ra về sữa và các chế phẩm từ sữa hàng tháng tôi tốn cho con mỗi đứa khoản 1tr, so với việc dùng sữa ngoại cho hai cháu hàng tháng tôi tiết kiệm được 2tr.


Bỉm tã, quần áo, đồ chơi 200k


Về chuyện bỉm tã: 0 đ


Sau 5 tháng thì con tôi không mặc bỉm nữa.


Mẹ tôi dạy tôi trẻ con ngủ nó không đái mà trở mình đòi bú nó mới đái. Ban đêm con vừa trở mình đòi bú là tôi một tay vừa ẵm con vừa cởi quần, một tay với lấy cái bô để sẵn đó. Rồi đặt mông con vào bô tay vạch ti cho con bú, con bắt đầu bú cũng là đái luôn! Ban ngày thì cứ tiếng 1 xi con vào bô cho con đái!


Bé lớn nhà tôi 14 tháng tự lại bô ngồi đái (lúc này chưa biết biết cởi quần), từ 18 tháng tự cởi quần ngồi bô đái xong mang bô vào toilet đổ. Còn ban đêm trước khi đi ngủ cho cháu ngồi bô, nửa đêm nhiều lúc cháu tự dậy đái bô nhiều lúc cháu kêu mẹ đưa bô đái. Từ sau 18 tháng gần như cháu không còn đái trên giường nữa. (Cái này tôi nói thiệt chứ không chém gió nhé)


Còn cháu bé do cháu hơi nhẹ cân lại ngủ mê nên tối tôi đặt báo thức cứ 3 tiếng tôi dậy một lần pha sữa trước rồi ẵm cháu dậy cho ngồi bô đái rồi mới cho ăn sữa. Lúc nào chơi xa ra ngoài thì mới mặc bỉm chứ ở nhà tôi không bao giờ mặc bỉm cho cháu.


Vì thế tiền mua bỉm tã hàng tháng của tôi gần như không tốn, da bé đầu thì bình thường còn bé sau có làn da trắng hồng rất đẹp và rất nhạy cảm nhưng con tôi từ bé tới lớn chưa biết hăm tã là gì!


Về chuyện quần áo:


Tôi mua hàng chợ, mẹ nói đồ chợ mặc vài lần là nhão chứ tôi mua đồ cho con ở chợ Bà Chiểu áo quần có mười mấy ngàn một cái mà bé lớn mặc xong giờ đến bé nhỏ thấy có sao đâu? Giờ các cháu lớn chậm nên vài ba tháng tôi mới mua một lần!


Tôi cũng mua vài bộ đẹp đẹp cho con để mặc đi chơi!


Ba mẹ con suốt ngày quanh quẩn ở nhà, quan trọng quần áo cho con là để con thấy mát mẻ thoải mái, nếu con tôi mà hiểu được giá trị của bộ quần áo mà nó đang mặc thì tôi cũng chọn mua cho nó mấy bộ đắt tiền để con tôi mặc hàng ngày đó.


Về đồ chơi:


Trẻ con có mới nới cũ, cái gì nó cũng chơi khoảng 30 phút là chán, tôi chỉ mua cho con vài ba món đồ chơi thôi chơi chán tôi mang cất đi vào trong mấy cái bọc vài ngày đưa một bọc ra cho con chơi, chơi chán cho vào bọc cất đi mang bọc khác ra.


Đồ chơi nhiều chỉ tội mất công dọn dẹp mà con lại không chịu học hỏi chứ ích lợi gì! Lâu lâu tôi lại dẫn các cháu vào các trung tâm thương mại có chỗ vui chơi cho trẻ nhà trẻ cho các cháu chơi cho thoải mái luôn!


Vậy tính ra chuyện bỉm, quần áo, đồ chơi của con tôi tháng mất tháng không nên cứ cho trung bình là 200k/tháng đi.


Về chuyện ăn dặm 800k


Cả hai con tôi giờ đều ăn là chính. Tôi không mua thức ăn riêng cho con mà tôi mua cho cả nhà tôi. Tôi lựa chọn thực phẩm sạch và an toàn cho cả nhà, khi làm thức ăn tôi lựa miếng nào ngon nhất để cho các con, vợ chồng tôi ăn xương xầu cũng được chả sao.


Mỗi ngày tôi cân đối làm sao cho lượng thịt cá mà các cháu ăn trong ngày khoản 100g là được. tương đương khoảng 20k mỗi ngày vậy mỗi tháng mỗi cháu mất khoảng 600k tiền thức ăn.


Về rau cho con thì tôi tự trồng ở nhà, tuy không nhiêu nhưng đủ cho hai đứa dùng.


Hoa quả tôi cũng cho con ăn hoa quả nội thôi cam, đu đủ, hồng xiêm, xoài, chuối … một ngày con ăn mấy miếng hoa quả sau khi ngủ trưa xong. Mỗi tháng tiền trái cây chi cho con khoảng 200k.


Mẹ không cho con ăn thức ăn chung với cả nhà vì không an toàn, vậy sao biết thức ăn đó không an toàn mà mẹ còn cho chồng mẹ ăn Chồng đang làm việc vất vả để nuôi cả nhà nên cũng cần bổ dưỡng chứ? Mẹ nghĩ mua đồ dưới quê mang lên là sạch là an toàn à? Mẹ nên xem lại nhé? Còn với tôi cái gì không phải tự tay mình làm ra thì tôi không tin là nó sạch!


Về chuyện con ốm đau:


M ay mắn của tôi là hai cháu sinh ra bình thường, tuy hơi khó ăn khó uống nhưng trộm vía là các cháu khỏe mạnh. Trẻ con đứa nào chả hay ốm vặt thường là ho, sổ mũi, lúc mới nuôi con cứ con sổ mũi hắt hơi là tôi chạy xuống bệnh viện nhi đồng để chữa cho con có khi chỉ ho hen thôi mà uống thuốc tây cả tháng trời, mỗi lần đi viện là bầu đoàn thê tử cha con mẹ con lên bệnh viện chờ đợi cả ngày trời. Sau một thời gian tôi nhận thấy cho con uống thuốc tây nhiều khô quắt cả người nên khi con bị bệnh trước hết tôi dùng các phương pháp dân gian (dùng mật ong, đường phèn) để trị cho con trước (trong trường hợp còn chỉ bị nóng sốt nhẹ, ho, sổ mũi), nếu sau 2-3 ngày không đỡ thì tôi đi đến bác sỹ gia đình. Nếu cháu có dấu hiệu bất thường thì tôi đi bệnh viện tuyến trên.


Phòng bệnh hơn chữa bệnh tôi không nhốt con trong phòng kín mà cho các cháu ra ngoài chạy nhảy vui chơi, tối ngủ mặc đồ thoáng mát tránh gió lùa cho các cháu. Các cháu có phòng máy lạnh nhưng tôi rất ít khi mở máy lạnh cho cháu ngủ, hôm nào nóng nực quá thì mở còn không thì mở cửa sổ đón gió trời. Bên cạnh đó kết hợp với chế độ ăn nhiều rau xanh và hoa quả và các thực phẩm tăng cường sức đề kháng.


Trộm vía chứ hai con tôi ít bệnh hẳn và có vẻ cháu hợp với các phương pháp dân gian, mỗi lần ốm cháu không bị khô người đi mà vẫn giữ được cân nặng.


Tính ra trung bình mỗi tháng tôi chi cho mỗi cháu khoảng 2tr.


Hiện tại cháu lớn 2 tuổi được 13kg cao 87.5cm, cháu bé thì còi hơn chút 1 tuổi được 9kg và cao 74cm nhưng đã đi cứng và biết được nhiều chuyện rồi, các cháu không bụ bẫm nhưng khỏe mạnh cân năng và chiều cao đều đạt chỉ tiêu.


Với tôi sữa ngoại thì ngon, hàng hiệu thì đẹp!


Mẹ có tiền cho con ăn ngon mặc đẹp, chứ không có một cơ sở nào để đưa ra nhưng kết luận hoang đường như thế.


Chúng tôi sinh ra từ những gia đình nghèo, tự tay gây dựng sự nghiệp chúng tôi không có một chỗ dựa nào nên hơn ai hết chúng tôi hiểu sự rủi ro trong cuộc sống. Con cái là niềm vui và tương lai của vợ chồng tôi chúng tôi dành hết tình thương cho con, nếu uống sữa ngoại mặc hàng hiệu mà con tôi sau này làm nên ông này bà nọ thì có bán nhà hay bán tim phổi của tôi cho con tôi cũng bán. Còn hiện tại, tôi chỉ biết nuôi con ở mức tiết kiệm như thế còn tiền bạc tôi còn phải đầu tư cho tương lại nữa chứ không thể phung phí cho hiện tại được.


Tôi một mình nuôi hai con mà không có sự hỗ trợ nào từ bà ngoại, bà nội hay người thân nào. Công việc vất vả nhưng bù lại tôi lại chẳng phải lo nghĩ đến chuyện thừa cân sau sinh. Tôi hài lòng với sự phát triển của con hiện.


Yêu thương nhiều thì trách nhiệm lớn, tôi không muốn coi con là ông trời con để kỳ vọng quá nhiều và đặt lên vai con quá nhiều trách nhiệm.


Gửi đôi dòng tâm sự qua webtretho.com vì mình không biết chia sẻ ở đâu để tới bà mẹ đại gia kia!