Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2013


Gửi con yêu của mẹ!


Con yêu à? Hôm qua mẹ đến thăm bác Ngân rồi, bác cũng lo lắng lắm con ạ. Vì hôm nay bác bắt đầu chuyển phôi, cầu mong sao mọi việc diễn ra suôn sẻ và thành công, để cho mẹ thêm nghị lực để chiến đấu. Và hơn hết cho mẹ một niềm tin – chờ đợi – hy vọng một ngày gần đây mẹ cũng sẽ tìm được con và con sẽ đến bên mẹ. Ước chi tháng sau mẹ làm IUI mẹ cũng sẽ thành công, mẹ sẽ nắm được tay con lại không để con rời xa mẹ nữa. Hành trình này mẹ biết phải mất rất nhiều thời gian, nhưng không bao giờ mẹ hết hy vọng. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản là con ve mẹ chưa có duyên nên con chưa đến mà thôi. Một ngày không xa mẹ se được gặp con âu yếm và ôm con vào long. Tối đến mẹ được kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích, hát cho con nghe những bài hát ru. Ngày xưa mẹ ở quê do thiếu thốn nên mẹ không được bà nghe bà ngoại kể chuyện, không được nghe bà hát ru. Nhưng con yêu à? Mẹ hứa với con mẹ sẽ làm những điều đó cho con mỗi đêm, mẹ sẽ an ủi và võ về con mỗi ngày. Mẹ hứa sẽ là một người mẹ một người bạn tôt của con. Mỗi khi con cần đên mẹ, và hơn hết mẹ sẽ là một người bạn mỗi khi con buồn, vui cần tâm sự.


Con yêu à? Con biết không hành trình mà mẹ đi tìm con yêu, ba mẹ vẫn giấu ông bà nội con đấy, ông bà sốt ruột lắm khi con chưa về với ba mẹ. Trong cuộc hành trình này ba mẹ đều phải tự than vận động hết con à? Vì bà ngoại ở một mình lại không làm gì ra tiền, bà có muốn giúp cũng đâu có giúp được. Còn ông bà nội con thì mẹ không dám nói, con cũng biết đấy ba con là con một, cô con cũng có 2 đứa rồi. Em Khánh Ly năm nay cũng chuẩn bị hành trang đi học lớp 1 đấy con yêu ạ, con em Huy Hoàng thì mấy hôm nữa em cũng bước sang 4 tuổi rồi. Em ngoan lắm con ạ, nhiều khi nhìn em mẹ ước con của mẹ cũng như em ấy. Không biết lúc đấy hạnh phúc của mẹ sẽ như thế nào nhỉ. Mẹ sẽ kể cho con nghe về ông bà nội của con nhé, vì mẹ nhớ trong những thư trước mẹ chưa bao giờ kể cho con nghe về ông bà nội con mà(hiii). Ông nội con là một người rất trầm tính ít nói, có khi mẹ ở nhà với ông cả ngày cũng chẳng nói một câu, con ngược lại Bà nội con thì hay nói, bà khó tính thật nhưng cũng là một người hiểu lý lẽ. Hay có lẽ mẹ ở xa không ở cụng ông bà nên mẹ cũng chưa hiểu hết. Gần 3 năm về làm dâu nhà ông bà nội con mẹ cũng chưa thể biết hết họ hàng bên nhà ông nội con đấy con yêu ạ. Cũng không phải mẹ vô tâm, mà mỗi lần về nhà ông bà nội mọi người hay xì xào bàn tán chuyện sao con vẫn chưa về với mẹ, con giận mẹ điều gì sao? Anh (chị) con cũng đã bỏ mẹ khi mới được 7 tuần tuổi. Một cái mất mát quá lớn đối với mẹ khi ấy con yêu à.


Con yêu biết không? Cuộc đời của mẹ đã rất nhiều nỗi buồn, ông ngoại con mất khi mẹ mới 10 tuổi, đó là sợ mất mát rất lớn đối với gia đình mẹ lúc ấy, ông đi bỏ lại một mình bà ngoại nuôi 4 anh em mẹ ăn học. mẹ thương bà ngoại con nhiều lắm, có lẽ tình yêu của bà ngoại con quá lớn nên bà đã vượt qua được mọi khó khăn của cuộc sống để mẹ có được như ngày hôm nay.


Con yêu của mẹ! Con đang dạo chơi ở nơi đâu? Con mau về với mẹ đi con. Mẹ luôn luôn hy vong một ngày con về bên mẹ. Con yêu à, chút xíu mẹ quên mất một điều quan trọng, hôm nay là ngày " Quốc Tế Thiếu nhi 1/6" Mẹ có món quà tặng con đấy, con mau về với mẹ để nhận quà con yêu nhé. Mẹ cũng chúc con luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn và hãy mau chóng về bên mẹ nghe con yêu. Ba mẹ luôn chờ đợi và hy vọng một ngày con mau trở về với mẹ. Lạy Chúa xin nghe lời con cầu nguyện, xin cho con của con sớm trở về bên con.