Mẹ chẳng ngủ dược, mạng Trung Quốc chặn Fb, gọi về nói chuyện mà ba đi vằng chưa về, nội không bắt máy, đêm nay mẹ chẳng được nói chuyện với con
Con yêu
Mẹ không tưởng tượng các bà mẹ khác sống thế nào khi để con bé nhỏ ở nhà đi biền biệt
Mẹ nhớ đến ngoại, xa mẹ khi mẹ mới 3 tuổi, và đi đằnog đẵng 4 năm,
, và mẹ rơi nước mắt vì những đã trách móc ngoại,vì, mẹ mỗi lần công tác xa con, mẹ không thể ngủ ngon giấc, không thể vợi cảm giác bồn chồn, mẹ sợ về khách sạn sớm, và mẹ luôn làm mình bận rộn, để đi ngủ khi mệt nhoài, nên, mẹ nghĩ mẹ hiểu cảm giác của ngoại 30 năm về trước, và mẹ thương ngoại hơn bao giờ hết
Con yêu
Không phải lần đầu tiên mẹ công tác từ khi con sinh ra
con 22 tháng tuổi, số lần mẹ đi công tác chắc giơ cả chân, cả tay ra đếm không hết, nhưng mẹ có fb, có viber, mẹ có người chia sẻ, còn lần này, ở cái xứ TQuoc cấm Fb này, khi không thể gọi về cho con, mẹ thấy nhớ, và thấy thật cô đơn trong nỗi nhớ con.
Mới chỉ đêm thứ 4 xa con, hết đêm nay, mẹ còn 3 đêm nữa mới về, nghe ngoại nói con không chịu ở với ngoại, con đòi về nhà mình, mà con thì đang ho, sổ mũi, bà ngoại hiểu y dược, chăm sóc con sẽ tốt hơn, nhưng con cứ nằng nặc đòi về với ba, với nội, về "nhà mình", mẹ biết con yêu "nhà mới của con", dù sao, con về nhà mình ngủ ngoan, mẹ cũng an tâm ít nhiều...
hôm qua gọi về, con nói "giận mẹ, không yêu mẹ nữa", ôi chàng trai 22 tháng tuổi lần thứ 2 giận mẹ, mẹ phải xin lỗi mãi con mới "yêu mẹ, thơm mẹ", bỏ máy xuống mà nước mắt mẹ chảy, mẹ xin lỗi nhé, con bé bỏng cần mẹ, nhất là những lúc con không khoẻ thế này, vậy mà mẹ lại phải đi...
Con yêu
Con hãy biết mình may mắn bao nhiêu, khi nội, ngoại yêu thương, ba chăm hết mực, và mẹ, dù không thể luôn ở bên con như những bạn được mẹ ở nhà chăm sóc khác, nhưng mẹ đã, vè sẽ luôn để con là ưu tiên số 1, đã, và sẽ luôn tự tay mình chăm sóc, dạy bảo con, và, mẹ yêu con, tình yêu không thể so sánh với bất cứ điều gì, ba vẫn nói "mẹ cuồng con", chắc đúng như thế, nhưng mẹ cũng sẽ vẫn nghiêm khắc, vẫn kiên nhẫn, vẫn "phát xít" (như bà ngoại hay nói)
Nên
con hãy luôn là một cậu bé khoẻ mạnh, tình cảm, thích tìm hiểu
Hãy luôn giữ những câu hỏi "tại sao" như khi lần đầu mẹ nghe con hỏi "tại sao" khi con 20 tháng
hãy cảm thông cho mẹ, khi đôi khi con đòi, mà mẹ không thể ở bên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con biết để về kịp giờ gọi điện trước khi con ngủ, mẹ đã chạy như bay từ bãi đậu xe về phòng, thở hổn hển, vừa gọi...