Con gái à!

Con có biết hôm nay là ngày gì không? Chính là ngày sinh nhật của con tròn 6 tuổi đó con gái yêu quý của mẹ. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh quá mới đây đã 2 năm ngày mà con rời xa vòng tay của ba mẹ rồi, từ ngày con đến con đã mang cho ba mẹ nhiều điều may mắn trong đó có sự hạnh phúc của ba mẹ khi thiên thần nhỏ chào đời. Lúc đó mẹ khóc không phải vì mẹ đau, mẹ khóc là do xúc động khi nghe được tiếng khóc của con gái yêu của mẹ và mẹ luôn nói với mình rằng dù có chuyện gì đi nữa mẹ sẽ luôn che chở cho con và yêu thương con đến khi còn giọt hơi thở cuối cùng vậy mà ông trời lại không để cho mẹ làm điều đó, ông trời ban con cho mẹ sau đó lại cướp con rời xa vòng tay của mẹ, mẹ đau xót biết chừng nào con biết không? Mẹ luôn tự trách rằng mình không tốt không lo lắng được cho con mẹ không thể nắm tay con đi đến hết cuộc đời được, nhưng mà mẹ rất tự hào về con, con yêu của mẹ làm rất tốt nhưng cuộc đời lại trớ trêu tại sao lại ban cho con tôi một căn bệnh quái ác vậy chứ! Có biết như vậy sẽ làm đau đứa con gái yêu quý của tôi không? Con tôi luôn ao ước được sống vậy mà nào ngờ cuộc đời lại cướp đi sinh mạng của một thiên thần nhỏ bằng một căn bệnh ung thư quái ác đó chứ. Tại sao không phải là tôi mà là con tôi? Tại sao không cho con tôi sự sống? Tại sao ban cho tôi đứa con rồi lại cướp nó đi như vậy? Mẹ luôn dằn dặt bản thân mình vì đã không bảo vệ được cho con, mẹ luôn sống trong sự dày vò và nhớ nhung đến con gái yêu của mẹ.

Tuy rằng đối mặt giữa sự sống và cái chết nhưng con gái của mẹ cũng không một chút sợ hãi mà con còn sống lạc quan yêu đời, mẹ còn nhớ như in lời con nói với mẹ "sau này nếu lỡ con không được ở bên mẹ nữa thì mẹ nhớ sống tốt nha, bên cạnh mẹ còn có ba, ba sẽ thay con chăm sóc mẹ, mẹ đừng buồn mặc dù con không được ở bên cạnh mẹ nhưng con vẫn ở trong tim của mẹ. Con yêu mẹ!" Con có biết khi nghe xong câu nói này lòng mẹ đau như nào không? Từ sau câu nói đó thì con đã rời xa trong vòng tay của mẹ, mẹ đau đớn thắt chặt tim gan đến nỗi không thể thở được. Trải qua những mất mát đó mẹ mới nhận ra rằng mẹ phải sống thật tốt để con gái yêu của mẹ được vui và không buồn khi nhìn thấy mẹ như vậy nữa. Con gái à! Ở bên chân trời đó hãy sống tốt nhé con, hãy lạc quan và sống thật hạnh phúc và luôn mĩm cười nhé con gái yêu của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm ❤️