Con là tất cả của cuộc đời mẹ.Ba với mẹ gần như là không còn hy vọng để có con, vậy mà trời phật còn thương đã khiến ba mẹ gặp được bác sĩ và có lại niềm hy vọng tìm con.Ngày mang thai con mẹ vừa mừng vừa lo,mẹ sợ....Rồi ngày mà mẹ vừa mong vừa sợ cũng đến lúc đó là con trong bụng mẹ được 22 tuần"SA 4D" mẹ căng thẳng cực độ mẹ không quan tâm con là trai hay gái, mẹ chỉ chăm chú nhìn sắc mặt của bác sĩ SA và lo lắng,đến khi bác sĩ bảo con là một bé gái khỏe mạnh mẹ mừng lắm nhưng vẫn nhờ bác sĩ xem kỹ lại dùm mẹ.Sau ngày đó mẹ rất tự tin chờ ngày con chào đời, ba cũng rất mừng nhưng không dám đi mua sắm gì cho con cả vì bà ngoại không cho,đợi đến ngày con gần chào đời mới dám đi mua :Smiling:
Rồi ngày mà ba mẹ náo nức cũng đến vậy mà con không chịu ra, cứ nằm trong bụng mẹ đạp chòi rất đáng yêu,bác sĩ phải yêu cầu mẹ mổ vì con là con "quí" để tránh những biến chứng khi chuyển dạ bác sĩ khuyên mẹ nên mổ.Nhưng mẹ buồn là không nhìn được mặt con lúc chào đời,mẹ chỉ nghe kể lại thôi,con rất lanh vừa chào đời là đã mở mắt rồi.:Smiling::Smiling::Smiling:
Hiện tai con đã được 5 tháng,con là một đứa bé vui vẻ,năng động mẹ mừng lắm.Mỗi lúc ôm con vào lòng mẹ sung sướng và yêu con biết chừng nào,tối nằm nhìn con ngủ mà mẹ cứ ngỡ như mình nằm mơ.
Bây giờ mẹ chỉ mong nhìn con lớn lên từng ngày khỏe mạnh,vui vẻ là mẹ hạnh phúc lắm rồi mẹ có cực khổ thế nào cũng vui.Con gái yêu của mẹ cố lên con nhé,mẹ yêu con ngàn lần :LoveStruc::LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhanh thật, mới đó mà con đã hơn 2 tuổi rồi. Ngắm nhìn con chơi, con giỡn mẹ vui lắm, ngày đầu tiên mẹ cho con đi học...