Mẹ thật k biết mở lời thế nào đây, nhưng tâm sự cứ chất chứa đầy trong đầu mẹ, khiến mẹ mệt mỏi quá con ơi.
Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi mẹ bít con đang trong mẹ. Cảm giác đầu tiên của mẹ khi que thử hiện lên 2 vạch là "thôi chết rồi!". Cả đêm mẹ k ngủ được, cả ngày hôm sau mẹ hồi hộp lựa lời nói với ba. Thật ra đêm trước khi nằm suy nghĩ, mẹ băn khoăn giữa việc giữ hay bỏ, nên khi nói với ba, mẹ có chút hi vọng mong manh là ba sẽ đồng ý, hoặc chí ít là im lặng tùy mẹ, để mẹ thêm can đảm. Nhưng k ngờ, ba lại nói " mới dính đúng không? Vậy mua thuốc uống đi, lẹ lắm, nó chưa là cái j đâu, bỏ dễ mà!" Mẹ nhăn nhó k chịu thì ba động viên, vợ chồng nào bể hoạch cũng vậy thôi, bình thường có j đâu! Rồi ba đi ra ngoài lo công việc . Mẹ đau lòng lắm con ơi, vì lỗi bất cẩn của mẹ, mà giờ con phải chịu sao? Ba nói thì dễ lắm, nhưng mẹ cảm nhận được con của mẹ đang bên trong mẹ nè, mẹ mang con trong người mà còn k bảo vệ được con, vậy mẹ còn là loại người j??? Mẹ đau đớn quá ...
Ngày mẹ có chị con, mẹ còn nhớ mãi, ba mẹ vui biết bao. Mẹ mang bầu chị rất khỏe, chị ngoan lắm, mẹ nuôi chị cũng dễ dàng, ít tốn kém , cả nhà ai cũng yêu chị con. Nhưng sao lại bất công cho con vầy nè? K ai mong chờ con hết ... mẹ đau lòng quá.
Dẫu mẹ biết, vì hoàn cảnh nhà mình giờ rất khó khăn, ba con đang phải trả nợ trong khi công việc bấp bênh, mẹ lại k đi làm mà ở nhà trông chị và buôn bán lặt vặt. Tất cả số tiền mẹ kím ra đều để lo trả nợ hàng tháng cho ba, lo cơm nước, đến sắm sửa bồi dưỡng cho chị còn không có. Trước đây mẹ sống rất sang chảnh, nhưng vì lấy ba con nghèo , nên thành ra mẹ làm liên lụy cả nhà ngoại, bạn bè mẹ và chị con. Nên chính bản thân mẹ cũng thề là sẽ không đẻ con nữa, chỉ 1 đứa thôi. Mẹ đã muốn đi đặt vòng mà k có tiền, con coi có tệ không. Hoàn cảnh đã vậy, giờ lại có con, mẹ phải làm sao ? Chị con mới hơn 2tuổi, do sau sinh mẹ k đươc bồi bổ nên sức khỏe kém đi nhiều, giờ lại có con, mẹ nghĩ tới mang bầu mà thấy ớn lạnh!!!
Nhưng con ơi, nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm mẹ, lúc thấy 2 vạch mẹ vẫn vui, tuy con chưa làm tổ trong bụng mẹ, nhưng mẹ vẫn đi mua ngay thuốc bổ về uống, mà chỉ là loại 1.5k/ viên thôi con ạ, mẹ chỉ có thể làm được thế thôi...
Ngày trước có bầu chị, mẹ khỏe lắm, sao giờ có con, mẹ thấy mệt mỏi chán ăn chóng mặt. Đã vậy mẹ vẫn cố thức khuya dậy sớm nấu nước sâm, bán bánh ướt, tuy mới ra bán mà cũng lời được 50k/ ngày đó con ạ. Mẹ nghĩ mẹ cố thêm nữa thì mẹ con mình vẫn lo cho nhau được phải không con? Mẹ cứ quay cuồng với suy nghĩ đó trong đầu, làm mẹ thêm phần mệt mỏi quá...
Mẹ quyết tâm rồi, mẹ sẽ giữ con lại, mẹ k bgio muốn bỏ con đâu, nhưng mẹ sợ k ai đồng ý nên mẹ sẽ giấu, và cũng vì vậy nên mẹ vẫn phải tất bật bán hàng, khiêng nặng như bình thường k có j thay đổi, con cố gắng với mẹ con nhé.
Mẹ sẽ cố tất cả, vì con là của mẹ, và mẹ yêu con, con nhé...