Các mẹ nào có con sinh non giúp mình với. Mình mới sinh bé trong tuần 30, bé gái nặng 1 kg tư. Ơn trời sau bao ngày nằm phòng hồi sức cấp cứu tại bệnh viện đà lạt, mẹ ngóng trông gửi sữa cho bé, bé đã được về nhà với mình cách đây 4 ngày. Mình rất vui vì bé biết bú, ăn sữa tốt. Nhưng bác sĩ lại kêu phải về thành phố khám mắt để kiểm tra Rop sau một tuần. Mình lo lắm vì quãng đường từ đà lạt về sài gòn rất xa. Bé con mình sức khoẻ yếu như vậy không biết có vượt qua quãng đường đó không. Phải đi bằng xe gì? Lúc đầu mình tính cho bé cùng mẹ mua vé máy bay, nhưng bé sinh non mới mười mấy ngày, không hãng nào cho đi hết, mình cũng sợ lúc máy bay cất cánh và hạ cánh sẽ ảnh hưởng tới bé. Mình đang là sinh viên. Bé con đến với mình rất bất ngờ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ không bỏ bé. Thời gian mang thai, sinh bé, bé được về cả một quá trình rất gian nan cùng hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ. Nói thật mình chỉ có ông xã hai người chúng mình chăm bé. Giờ mình không biết làm cách nào để cho bé có thể đi khám mắt. Phương tiện xe hơi, tụi mình là sinh viên, kinh tế không đủ thuê tacxi đi và về. Xe khách ngoài thì bé không thể hít bụi và quá xốc. Các mẹ hay gia đình nào có người thân hay đi xe hơi từ khoảng cách đà lạt về sài gòn làm ơn cho mình và bé mình quá giang đi cùng. Mình sẽ trả tiền cho các mẹ. Làm ơn giúp mình và bé con của mình với. Mình rất rất cám ơn .