Chào tất cả mọi người, VC mình lấy nhau gần 8 năm rồi, cũng từng ấy năm mình gian nan tìm con, mình cũng từng có thai 6 lần, cả 6 lần đều bị lưu khi được 7-8 tuần.Mỗi lần như thế là mình như chết đi sống lại, VC mình đi khám, làm hết các XN tại BV Từ Dũ đều không tìm ra nguyên nhân,xin nói thêm là tất cả các lần này mình đều mang thai tự nhiên. Đầu năm nay khi luật mang thai hộ có hiệu lực, mình cũng mừng thầm, nhưng khi tới BV thì mình lại không đủ đk để được nhờ người mang thai hộ (cho dù người nhận mang thai hộ mình vẫn chưa có), thế là mọi hi vọng tiêu tan.... VC mình bàn nhau đi xin con nuôi, thế là lại hành trình ra vào các trại trẻ mồ côi, ngặt lỗi luật xin con nuôi hiện tại buộc người xin con nuôi phải công khai thân phận của bé cho hàng xóm, trường học và chính quyền địa phương ngay khi bé còn nhỏ...như vậy là bé sẽ rất mặc cảm, và khó nuôi...Bây giờ mình thấy nản quá, cũng đã nhờ người quen trong BV xin bé sơ sinh nhưng hiện giờ cũng rất khó, mình tâm sự nên đây để vơi bớt nỗi lòng và nếu mẹ nào có kinh nghiêm trong cả việc co bé sau thai lưu và tìm con nuôi, đã xin được con nuôi thì chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm với, xin cảm ơn mọi người