Chào các mẹ,có mẹ nào trong diễn đàn mình mang thai mà mơ những giấc mơ liên quan đến bầu bí ko ạ? Chả là thế này. Hồi tháng 12 lúc e chua biết mình mang bầu , lúc đó e nhớ e sạch kinh đc tầm nửa tháng , thời gian đó e đi lấy hàng nên ngày nào cũng chạy như ngựa cả trăm cây số. Xong đc mấy ngày chạy đi chạy lại như thế , có đêm e nằm mơ, có người bảo vs e là e có thai rồi , đi lại ít thôi. trong mơ e còn cãi làm sao mà có được , xong người ta bảo đây có bầu rồi đây. Tỉnh dậy e cứ nghĩ mãi giấc mơ ấy nhưng quả thật là e k nghĩ tháng đó e sẽ có bầu , vì vc e thả mấy tháng rồi k có , đến tháng đó e thực sự cũng nản , chả canh trứng hay gì cả. Thế xong gần đên ngày có kinh tháng tiếp , e thấy đau ngực , nghĩ bụng lại sắp bị rồi , còn mua băng vệ sinh về thủ sẵn. Xong lúc e chậm kinh đc 1 ngày đêm e lại nằm mơ , có người đưa e tờ giấy bảo đi khám thai đi , có thai rồi. E tỉnh dậy lúc đó mới 4h sáng , e và thử que luôn thì đúng 2 vạch. Thế là e bắt đầu tin.
Xong tiếp đó e cứ mơ e đẻ con trai suốt , thực ra e cũng mong có thằng ku , nhưng nhiều lúc ban ngày chả nghĩ gì đêm vẫn mơ thấy con mình là con trai, lúc thì còn bé lúc thì đc hơn tuổi rồi.Mà trc khi có bầu e cũng toàn mơ thấy con trai thôi. Rồi có đêm e mơ có ng đàn bà nói vs e là , có người bảo ve bà ấy e đẻ con trai rồi , mà có khi đứa sau cũng là con trai. Rồi e mơ thấy có con rắn đen lơn như con trăn cứ đuổi theo căn vào người em nữa.
Có mẹ nào bầu bí mà đã từng mơ gì chưa ạ? Có mẹ nào giải mã cho em đc mấy giấc mơ này ko?Mọi người cứ bảo mơi con trai là đẻ con gái đúng ko ạ?e thì mới đc 11w nên chưa biết con trai hay gái nữa.