em là con gđ khá giả, từ nhỏ làm gì cũng theo sự sắp xếp và bao bọc của bố mẹ (tất nhiên đều là sắp xếp hợp lý). hiện e đã học xong đh ở gần nhà,ăn cơm bme như thời học phổ thông công thêm thân hình nhỏ con nên trông e vẫn non nớt như học sinh cấp 3. Giờ e định học lên cao học và muốn đi ôn xa nhà để học hỏi thêm, nhưng bố mẹ ko đồng ý vì gần nhà e cũng có chỗ ôn và học của trường mà e định thi vào. thêm nữa sắp tới có thể e sẽ đi làm ở gần nhà nên việc học ôn xa nhà sẽ rất bất tiện,Bố mẹ cho rằng e suy nghĩ ko chín chắn. Nhưng e vẫn muốn 1 lần tự lập, dù tgian ôn cũng chỉ 3-4 tháng. giờ e và gđ đang rất căng thẳng. Liệu e nên đi hay ở?mn giúp e với