Chuyện là em mang thai bé đầu được 8w rồi. Khoảng 5w em mới phát hiện là có thai, mà trước đó em chưa biết nên 2 vợ chồng cũng hay làm chuyện đó lắm (3 lần/1 tuần). Sau khi biết có thai rồi thì tụi em giảm đi còn 1 lần /2 tuần. Mà bắt đầu từ tuần thứ 5, chính xác là 5 tuần 5 ngày em bị ra huyết màu nâu sậm. Mà bây giờ em được 8 tuần số lần em ra huyết là 4 lần rồi. Sáng nay em mới bị ra nữa nhưng ra khá ít. Em đi bệnh viện thì bác sĩ bảo con bị bóc tách 5% nhưng em bé vẫn khoẻ vẫn có tim thai. Bác sĩ chỉ nói em bị doạ sẩy thôi và bắt em nằm nghỉ ngơi, kiêng làm chuyện ấy vì sợ ảnh hưởng ạ. Bác sĩ có cho thuốc uống và thuốc đặt em cũng nghe theo uống đúng giờ nhưng vẫn cứ bị ra ạ. Tụi em cũng kiêng làm chuyện đó nhưng em bị kích thích một tí là sáng mai ra huyết liền, em không biết làm sao để giảm số lần ra huyết nữa.  Mà sáng em lỡ ăn một miếng đu đủ xanh nên em lo quá. Người ta bảo đu đủ xanh gây co bóp tử cung làm em thấy sợ kinh khủng. Mấy mẹ có gặp trường hợp nào như em mấy mẹ cho em xin ít lời khuyên chứ em cứ bị ra huyết nâu hoài chồng em cũng lo lắng lắm.