em đang có thai và không biết phải làm sao khi chỉ có một mình...
em năm nay 24t. em và bạn trai quen nhau đã 4 năm. vì anh ấy đã ly dị vợ và có con nên gia đình em không đồng ý cho đến với nhau
em bị hẹp tử cung từ năm em 17t, bác sỹ nói là khó có con nên bây giờ em có em rất mừng. em chưa đi siêu âm nên em đoán chừng em mang thai đc khoảng 4hay 5 tuần gì đó, nhưng em mới biết vào sáng nay thôi. em thử que 4 lần rồi vẫn là 2 vạch. em nghĩ chắc em có thật rồi.
em vừa mừng vừa rối qá. em chưa chuẩn bị gì cả. do em bị nghiện thuốc lá nên em ko biết mình có con nên vẫn hút bthuong em lo lắm. và cũng không biết có nên giữ hay không nữa...em chưa nói chuyện này với ai cả, kể cả bạn trai em và càng không dám nói cho gđ vì nhà em nhất quyết ko cho lấy rồi...Anh ấy thì ở xa có biết chắc cũng ko biết phải làm sao dù anh ấy lớn rồi.em có thể sinh con 1 mình nhưng em ko biết nói với gđ là em đi đâu nữa...vì giờ em vẫn trong qá trình học lên cao học...và ba mẹ hy vọng vào em rất nhiều vì gđ em không đc khá giả...
em chẳng biết phải làm sao nữa...em vừa rất vui vừa buồn.. Mong các chị cho em một vài lời khuyên. em thành thật cám ơn...