Chào các mẹ , em năm nay 31 tuổi , có 1 cháu gái năm nay 5 tuổi, cách đây đúng 1 năm , em có bầu cháu thứ 2 . Nhưng do ngày đó , vợ chồng em còn khó khăn và cháu lớn thì ốm đau nhiều quá, nên hai vợ chồng quyết định làm kế hoạch.


Sau đó , em bị ám ảnh rất lâu, lúc nào cũng nghĩ vẩn vơ , mấy lần định tìm các mẹ trên này để hỏi nhưng cũng ngại.


Cho đến tối hôm qua , lúc đang ăn tối , tự dưng con bé nhà em nó bảo : Mẹ , em con kìa .


Em hỏi : đâu ?


Nó bảo : ở trên đầu con đây này


Em lại hỏi : Em nào ?


Nó bảo : Em con chứ còn ai, mẹ làm em sợ , em sợ mẹ đánh em biến mất rồi !


Thề với các mẹ , lúc đấy em hoảng hồn, nhưng có khi nào ......híc híc em ko dám nghĩ nữa , ngẫm lại em chưa từng nói với con hay với ai chuyện em kế hoạch cả , chỉ có 2 vợ chồng biết .


các mẹ có ai gặp trường hợp như em ko?