các chị còn hạnh phúc hơn em nhiều... tháng 12 này em sinh.. ba của bé vẫn lo cho em đầy đủ ... nhưng ép em sinh xong phải đem con đi cho.. em đang đi học, chuyện em mang thai đã phải giấu gia đình 2 bên. bây giờ em k thể nói cho ba mẹ biết được.e hoàn toàn phụ thuộc vào ba nó, nếu k chấp nhận thì ba nó sẽ bỏ mặc em.. em khổ quá mấy chị ah...lúc 7 tháng vì quá bế tắc em đã uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện kịp nên không chết... ba nó giờ có ng yêu mới, ng đó cũng biết chuyện em có thai và sắp sinh và 2 ng đó dọa sẽ nói cho gia đình em biết.. sau khi sinh xong 1 tuần em phải cho đi con trai của mình.. em làm mẹ mà không thể tự quyết định cho tương lai của mẹ con em.. ba nó cả tuần mới qua gặp e 1 lần rồi về, chẳng bao giờ nhắn tin hay điện thoại cho em... e cả ngày nằm trong phòng chỉ biết khóc.. mấy chị đừng trách em tàn nhẫn.. em thương con em lắm, cảm nhận được con lớn lên từng ngày em thấy hạnh phúc lắm ..nhưng em là 1 người mẹ vô dụng , em k vượt qua được dư luận để là 1 người mẹ đơn thân.. rồi cuộc đời em và con em phải về đâu bây giờ đây ???:(