Em bị lưu thai 2 lần rồi và đang mong con quá các mẹ ơi. Có mẹ nào như em không ạ
Các mẹ ơi, đây là lần thứ 2 em bị lưu thai sau 1 năm 2 tháng lấy chồng. Buồn và tuyệt vọng quá ạ và mong con từng ngày. Đã qua 2 tháng từ khi em phải hút làn 2 rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại, em lại thấy như vừa mới xảy ra hôm qua. Cả 2 lần em bị lưu khi thai mới chỉ đc 5 tuần, lần 2 tính theo CKK là 8 tuần, 2 lần đều chưa có tim thai.
Hiện giờ, em đang rất hoang mang các mẹ ạ, mong các mẹ tư vấn cho em.
Em đã làm xn antiphotpholipid, nhóm máu RH nhưng chưa mang KQ đến bs đọc vì chưa tìm đc bác sỹ nhiệt tình có thể theo dõi cả quá trình giúp em.