Mấy hôm nay trời u ám quá các mẹ ạ, làm em lại buồn là buồn dù mới nguôi ngoai được mấy tuần.. :((. Em bé của em , hai vợ chồng vẫn gọi là bé Thối, hàng ngày em vẫn nói chuyện với con, con ơi thế này con ơi thế kia...Tháng đầu tiên em bé mau lớn lắm, em đi siêu âm thấy phát triển tốt, bụng em cũng to lên rõ rệt luôn. Vậy mà không hiểu sao đến 6 tuần em bé lại không phát triển nữa. Rồi em phải đi hút các mẹ ạ, đau xót lắm. Thương mình thì ít, thương con thì nhiều. Ban ngày thì em không sao, cứ đến đêm dù cố kìm nén nước mắt lại chực chảy ra, có hôm ngồi khóc tu tu. Em lên đây thấy các mẹ chỉ chỗ bác sĩ Tuấn ở Hàng Buồm chữa thai lưu tốt lắm, rồi sẽ sớm có em bé lại thôi. Hai vợ chồng lọ mọ lên Hàng Buồm mấy lần mà không thấy bác đâu cả, sau em mới biết bác đã mất. Thật sự là em lo lắng, không biết mình còn có thể có em bé được nữa không, vì thấy một số mẹ bị lưu đến mấy lần. Tối qua phơi quần áo ở trên sân thượng, thấy con bé nhà hàng xóm bi bô : " Quần màu hồng của con, áo màu tím của bà" mà thấy tủi thân quá.. Em khám bác sĩ Vân ở trên Đội Cấn, bác bảo uống Fe 2 tháng rồi có con lại được mà thật sự là em sợ.:(. Hàng ngày đi làm em đều nghe " Nhật ký của mẹ" mà lòng cứ sắt lại. Em thật sự vẫn nghĩ về tuơng lai tươi sáng nhưng cũng đang rất hoang mang không biết thế nào.:((.

