các mẹ ơi,em có một chuyện này không biết phải làm thế nào nữa.E có một cháu lớn 3,5 tuổi,cháu có em sớm từ khi hơn 1 tuổi thôi,nên chịu nhiều thiệt thòi lắm.Bố thì là người cũng thương yêu con nhưng mỗi khi cáu chuyện con cái,hoặc cáu vợ thì đánh con không thương tiếc,con em hơn 3 tuổi nhưng rât nhát,không được như các bạn,có thời gian e lo cháu bị tự kỷ,em không biết phải giải quyết thế nào với bố của cháu.Mỗi lần đáhh con xong e khuyên thì đều nói biết rồi,hôm nay lại đánh con 2 trận như đánh kẻ thù.Mỗi lần bức xúc ko kiểm soat dc bản thân lại dánh con như vậy em không hiểu con e se the nào nữa một số phương pháp dạy con em cho là không chấp nhận nổi nhưng nói ra là 2 vc lại cãi nhau,có ông bố nào dạy con thế này không ạ,"nếu bạn nào đánh con thì con cấu vào mặt bạn ý thế này này" (rồi giơ tay làm mẫu(e ghê lắm mỗi khi nhớ lại cảnh đó),"nếu bạn nào dánh em con thì con cho nó một trận nhé",em ko thể hiểu nổi nữa, em khuyen thì keu là dạy no như thế cho nó bạo dạn,(vc em cãi nhau rat nhiều về vd này,và bây giờ em không biết phải làm sao nữa,chồng em gia truong,ko nghe vợ,noi ra la cãi nhau,khong bao gio vc co dc tieng noi chung,e ko biet phai lam sao nữa,e can sự chia se cua cac mẹ:Crying::Crying::Crying: