Trẻ mồ côi được hiểu nôm na là những đứa trẻ không có cha mẹ bởi vì một số lý do như cha mẹ của họ đã chết, đã bị mất tích hoặc là do họ đã bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi vĩnh viễn. Theo như những cách sử dụng thông thường, thì chỉ có những đứa trẻ đã mất cả cha lẫn mẹ do cái chết hoặc là do bị mất tích, hay là do bị cha mẹ của họ bỏ rơi tại thời điểm mà họ chưa trưởng thành, thì đó sẽ được xem là trẻ mồ côi, và tình trạng mồ côi này sẽ kéo dài suốt đời của họ. Tuy nhiên, những người đã mất cả cha lẫn mẹ khi đã đạt đến tuổi trưởng thành rồi thì lúc đó thường là không được xem trẻ mồ côi nữa. Những đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của người mẹ, và sự dạy bảo rất ân cần của người cha, những con đường đến trường và xa hơn nữa là tương lai của tất cả những đứa trẻ đó, hẳn là sẽ rất gập ghềnh như con đường mòn vắt đi qua những miền núi, rất gồ gề và khó đi. Những đứa trẻ từ khi sinh ra đã chưa một lần gặp cha mẹ và lâu lắm rồi cũng sẽ cần phải cắp sách tới trường.

Nhưng có lẽ là sau tắm bên trong trái tim non nước đó, tâm hồn ngây thơ ấy hẳn là một khát khao và là một ước mơ cháy bỏng, mơ về một mái ấm gia đình. Không một ai trên thế gian này có thể lựa chọn được chuyện mình sinh ra ở đâu, lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Nhưng chắc chắn ai trên đời cũng có quyền quyết định số phận của bản thân mình. Mọi thành công trên thế gian này luôn có dấu chân của sự cố gắng, phải khát vọng của những đứa trẻ mồ côi sẽ luôn là động lực lớn để họ chiến đấu với những khó khăn, và có thể vượt qua được mọi rào cản của cuộc đời để vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.