Đón con đầu lòng sau 3 năm trời miệt mài tìm kiếm.
Đến bây giờ nhìn con ngủ mình vẫn ngỡ như là mơ vậy. Đã lâu lắm rồi vợ chồng và gia đình 2 bên mới được hạnh phúc như thế. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy con cả mình và chồng đều vỡ òa trong vui sướng. Cái cục đỏ hỏn bé xinh bắt đầu hành trình khám thế giới vào ngày 12/01/2018. Đối với mình, đây không phải một phép màu mà là quá trình cố gắng không ngừng của hai vợ chồng các mẹ ạ.
Thời gian đầu, cứ mỗi dịp Tết về thăm họ hàng là nội ngoại 2 bên lại hỏi vợ chồng bao giờ định sinh cháu. Có người khuyên cứ sinh sớm đi, nếu làm ăn vất vả quá thì để ông bà lên chăm… Vợ chồng mình áp lực đến mức chả còn muốn đi chúc Tết và ai hỏi thì cứ ậm ừ cho qua chứ thực lòng cũng sốt ruột lắm rồi.
Nhưng miệng đời mà, nghiệt ngã và chua xót lắm, lúc nghe kể lại có người bảo “Cây độc không trái – Gái độc không con” mà lòng mình tổn thương ghê gớm. Lúc ấy chỉ biết khóc và thấy mình sao đáng thương quá, tủi thân lắm luôn ấy.
Hành trình đi tìm con của mình may mắn nhất là có được ông xã hiểu và bên cạnh nhưng càng như vậy mình càng thấy buồn vì chẳng thể đem lại cho anh được mái ấm trọn vẹn. Nhiều lúc cũng nghĩ, nếu không có con chắc chồng đi lấy vợ khác cho xong!! Vừa đau vừa buồn...
Hết thầy này đến thuốc kia. Hai vợ chồng vừa làm vừa dành dụm chạy chữa suốt mấy năm trời, lắm lúc nản lòng mình định từ bỏ rồi nhưng lần nào chồng cũng động viên nên lại cố gắng.
Nhớ ngày đó, hai vợ chồng đến Bệnh viện Quân đội 108 với một niềm hy vọng nhen nhóm. Chị đồng nghiệp khi đó đã sinh con ở Dịch vụ sinh con trọn gói tại viện và thấy thích thú quá, chị lại nghe tin có cả dịch vụ điều trị vô sinh nên khuyên mình qua khám thử xem sao.
Mới đầu đến khám ở phòng khám 79 của viện ở tận tầng 4 cao và nóng nực mình cũng hơi lo lắng, lại sợ chả hiệu quả đâu. Sau khi gặp BS Dũng, BS Thái tư vấn cho mình và làm các xét nghiệm thì cảm thấy các bác sĩ tư vấn chân thành lắm, cứ tìm cách nào tốt nhất và hợp với điều kiện kinh tế nhất cho vợ chồng.
Hai vợ chồng cũng về nhà đắn đo mất hơn một tuần, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định gác lại toàn bộ công việc để tiến hành IVF một lần nữa tại Bệnh Viện 108 với hy vọng mơ ước sẽ thành sự thực… Quá trình làm IVF, BS Dũng cho mình một phác đồ phù hợp, mình dùng kích trứng tận 16 lần, BS bảo quả là khó khăn, sau rất may mình đã có được tin vui ngay sau lần chuyển phôi đầu tiên. 7 tuần, mình nghe tiếng nhịp đập tim của con mà mình vỡ òa hạnh phúc. Mình tưởng như trái tim mình được tái sinh một lần nữa… Vô cùng hạnh phúc.
9 tháng mang nặng đẻ đau chẳng thấm vào đâu vì lúc nào cũng thấy vui. Và cuối cùng thì kết quả như nào các mẹ biết rồi đấy, tranh thủ lúc bé cún đang ngủ để chia sẻ vài dòng tâm sự này, nhớ lại thôi mà mắt mũi lại ướt nhèm rồi.
Chỉ mong mấy chị em giống mình hãy kiên cường và đừng vội bỏ cuộc, dù chỉ có 1% hy vọng cũng phải thử nhé. Với lại phụ nữ đúng là hơn thua nhau ở tấm chồng, được cái ông xã mình luôn là chỗ dựa mỗi khi yếu lòng nên mới can đảm đi được tới ngày hôm nay, yêu ông ấy lắm!