Tuần rồi, em đang đau đầu tính toán chi phí chi tiêu cho cả nhà vì giá cả leo thang dữ dội quá thì Cún lại mon men đến rù rì mẹ đi chơi với con, thiệt tình lúc đó đang quạu quọ quá nên em đã không kiềm chế được mà mắng bé: “Con ồn ào quá, đi chỗ khác chơi đi” làm bé khóc và giận suốt cả tuần mặc cho em dùng trăm phương nghìn kế để dụ dỗ. May mà sau đó bé cũng chịu hòa với mẹ sau khi được dẫn đi ăn kem. Phù, thế mới thấy chăm sóc nuôi nấng con cái không dễ dàng chút nào nhất là khi mẹ còn phải đối phó với mọi bộn bề lo toang trong cuộc sống nữa. Vậy theo các mẹ, điều gì làm các mẹ thấy khó khăn nhất trong quá trình chăm sóc con mình, hãy cùng nhau chia sẻ động viên lẫn nhau nha các mẹ vì chặng đường nuôi con còn dài lắm.:)