Đến cà chua, chuối cũng ướp thuốc thì mẹ biết cho con ăn gì đây?
Ngày ngày đọc trên báo thấy người ta nói nhan nhản về chất bảo quản, chất phụ gia độc hại trong thực phẩm làm mẹ lo lắm, bé Mèo ạ. Lần nào đi chợ mẹ cũng như đi đánh trận vì không biết phải mua gì cho con ăn mới bảo đảm. Sợ rau phun thuốc sâu, mẹ mày mò tự trồng rau sạch, may là nhà ông bà ngoại có mảnh đất con con trước cửa, mẹ tận dụng luôn. Ông bà cũng thương cháu, thuê cả người ra sông Hồng gánh đất phù sa về đổ vào trồng rau cho con. vậy là mẹ bớt lo phần nào. Nhưng con ơi, một mảnh đất 10m2 trồng sao cho đủ? con cần rau, cần củ, cần cả hoa quả, cũng phải đổi món chứ. Trước đây mẹ vẫn nghĩ, cứ cho con ăn cam, ăn bưởi, ăn chuối, ăn dưa hấu.. toàn loại vỏ dày hoặc chẳng sâu nào ăn được mà phải phun thuốc. Nhưng mẹ nhầm Mèo ạ. Hôm qua, mẹ lên tận chợ Long Biên mua bưởi, mua chuối cho rẻ, thấy một nhà toàn chuối, mẹ ngẩn ngơ đúng nhìn vì thấy người ta đang nhúng cả buồng chuối xanh lét vào một thùng nước to. thấy mạ đứng nhìn trân trân, một người thanh niên chạy ra xùy xùy mẹ đi. cứ thắc mắc mãi, mẹ lân la mua bưởi gần đó rồi giả vờ bắt chuyện hỏi bác bán bưởi
- Em thấy đằng kia người ta nhúng buồng chuối xanh vào thùng nước gì đó chị? người ta rửa chuối à? cần gì làm vậy nhỉ?
- Trời, sao phải rửa? Nó ướp thuốc ép chín đấy. Chuối xanh thế thôi, nhưng mai là chín vàng ươm, lại chín đều và đẹp nữa.
- Thật ạ? vậy có độc hại chị nhỉ?
- Ai mà biết, phải làm hàng cho đẹp người ta mới mua chứ? Cả cà chua, xoài cát... nó cũng ngâm thuốc đấy.
Mẹ choáng quá, bao nhiêu ngày mẹ cho Mèo ăn chuối, cứ quả chín, quả đẹp, quả ngon mẹ mua.. Mẹ đâu có biết, mỗi ngày Mèo con bé bỏng của mẹ phải nạp vào người bao nhiêu thứ độc hại như thế?
Mẹ nhiều lúc tự trách mình, sao không có đk để có hẳn một khu vườn rộng, mẹ sẽ trồng rau, trồng thật nhiều cây ăn quả. Mẹ sẽ nuôi gà, gà sẽ đẻ trứng. Nếu được mẹ sẽ nuôi cá nữa, ao cá be bé nhưng mẹ sẽ nuôi cả tôm, cả cua... Còn bò với lợn chắc mẹ chả bao giờ nuôi được...
Nhưng ước mơ cao và xa quá con ạ. Biết đến bao giờ mẹ mới đạt được đây?
Hôm nay trời nắng chang chang, mẹ lại đi chợ, lại bước vào cuộc chiến bảo vệ gia đình... mà mẹ thấy bất lực.