Tạm biệt con gái yêu của mẹ. dù con chỉ ở bên mẹ 4 tháng nhưng đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của mẹ. ba mẹ cưới nhau 4 năm, 4 năm qua mẹ luôn tưởng tượng khi mẹ có bầu sẽ như thế nào, con mẹ sẽ xinh như sao, mẹ sẽ sắm cho con thật nhìu đồ đẹp, cho con những điều tốt nhất mẹ có thể. Vậy mà ngày mai mẹ phải đi thúc sanh non con ra, mẹ ác lắm phải không, nhưng mẹ không còn cách nào khác, mẹ đã cố lắm rồi, mẹ không đủ can đảm sinh con ra. mẹ thật ác. khi biết mình có thai mẹ đã khóc. mẹ khóc trong hạnh phúc, ba làm ở xa nghỉ hẳn việc làm mà biết bao người mơ ước để về ở bên chăm sóc mẹ con mình. mẹ hạnh phúc lắm.


khi con đươc 6 tuần thì mẹ động thai ra máu, mẹ đã treo chân uống thuốc giữ thai cả tháng trời chỉ mong con bình an. cuối cùng giai đoạn khó khăn đã qua, mẹ vui vẻ được vài tuần thì 12 tuần siêu âm bác sĩ bảo độ mờ da gáy con 7.5mm thai vô sọ. mẹ như chết đứng, mẹ không khóc nổi, ba ôm mẹ và con rồi 3 ba mẹ con mình khăn gói vào sài gòn. đến nơi mẹ được hẹn sinh khiết gai nhau. nhưng không lấy mẫu được vì nhau bám mặt sau. họ lại hẹn 1 tuần sau lên sinh khiết. 1 tuần trôi qua mẹ ám ảnh mẹ lo sợ vô cùng thời gian lúc đó trôi qua thật lâu rồi cuối cùng mẹ cũng vào làm sinh khiết. nhìn con quẫy đạp trên màn hình siêu âm dù rất đau nhưng mẹ lại k dám cựa quậy vì sợ kim đâm trúng con. bác sĩ lại hẹn mẹ 2 tuần sau có kết quả.


đến ngày trả kết quả bác sĩ lại bảo gai nhau không đủ để ra kết quả. lại hẹn mẹ con hình 8 tuần sau chọc ối. thêd là mẹ lại chờ. tuần thứ 17 con trượt trong bụng mẹ, con biết không mẹ mừng như điên như dại mẹ nghĩ con biết trượt vậy chắc con không sao đâu, mẹ nghĩ cho dù con như nào mẹ cũng giữ con lại. vậy mà 18 tuần mẹ đi khám định kỳ, bác sĩ nói con đa dị tật. mẹ bảo là sao? bác bảo con sọ to bất thường, não teo, không có cằm, suy tim, xương tay chân ngắn không phát triển, thiếu ngón tay chân, quẹo chân tay, xương sống cong. mẹ như điếc đi, không nghe nổi nữa, sao ông trời đưa con đến để con bên mẹ 4 tháng trời rồi lại bắt mẹ phải bỏ con. mẹ không muốn bỏ con gái của mẹ, bỏ con rồi con 1 mình con biết sống sao, ai lo cho con, nhưng khi nhìn hình ảnh 4d mẹ lại thấy sợ, nếu mẹ ích kỷ sinh con ra với hình hài, tim, trí não như vậy thì con sẽ đau đớn khổ cả đời. con biết không, mẹ suy nghĩ mấy ngày trời cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh con như vậy mẹ không chịu nổi. vậy nên tha lỗi cho mẹ nhé, mẹ phải cho con ra đi thanh thản nhẹ nhàng chứ không muốn con sống trong đau đớn như vậy. tạm biệt con gái, mai mẹ đi sanh non con ra, mẹ thật ác, con đi trước, mai sau mẹ theo con thì mẹ sẽ đền đáp lại cho con, kiếp sau mẹ mong con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ. mẹ yêu con nhiều lắm.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của haohao_leon