Chào các mẹ,


Mình viết bài này với hy vọng các mẹ sẽ để ý đến con nếu các con bị bắt nạt ở trường.


Chả là chồng mình là giáo viên dạy tiếng Anh cấp 1, nhiều khi đi làm về hay kể chuyện về học sinh này đánh học sinh kia.


Thương nhất là hôm qua, chồng mình nhìn thấy một thằng bé đấm vào mặt một cô bé rất đau. Mà mấy bé này chỉ học lớp 1 thôi nhé, nhưng nó đấm như kiểu nó nhìn người lớn đánh nhau nhiều rồi nên theo như ck mình nói là nó đấm như dáng của võ sĩ quyền anh, đấm hết sức vào mặt cô bé kia thế là con bé khóc òa lên vì đau. Ck mình lúc đó đang chuẩn bị vào lớp khác để dạy thì liền vội chạy đến kéo thằng bé kia ra và quát nó là tại sao dám làm thế với bạn? Mà lại là bạn nữ? Ck mình định đưa thằng bé lên gặp ban giám hiệu thì chưa đi được vài bước, trợ giảng liền tiến đến bảo ck mình là "không đươc đâu, đừng làm gì, thằng bé này đặc biệt!". Ck mình điên quá bảo là "t không quan tâm bố mẹ nó là ai, nó đặc biệt ntn, nếu có t ở đây thì k được có chuyện như thế này xảy ra!", rồi ck mình phải vào lớp, vừa mới bước vào lớp quay ra nhìn xem hai đứa trẻ đó thế nào thì lại thấy thằng bé kia chạy lại chỗ con bé rồi đấm cho cô bé đó một cái nữa vào mặt, con bé lại khóc toáng lên. Ck mình lại điên lên, chạy ra và bảo thằng bé "nếu cháu còn làm như thế này nữa thì ra khỏi lớp của thầy vào các tiết học của thầy!", rồi quay qua nói với trợ giảng "chỉ cần nó làm thế một lần nữa, t sẽ không cho nó vào các tiết dạy của tôi!" rồi bảo trợ giảng trông chừng thằng bé đó. Thế là trợ giảng cứ phải đứng bên cạnh thằng bé đó một lúc cho đến khi lớp đó ổn định vào tiết học.


Năm ngoái cũng có vài vụ tương tự xảy ra, vừa vào lớp thì ck mình bắt gặp một thằng bé cao lớn đánh thằng bé khác trông nhỏ xíu đến nỗi thằng bé khóc, ck mình cũng chạy lại mắng thằng bé kia, nói là nếu thầy cao lớn như thế này mà đánh em thì em có chịu được không? Và bắt nó xin lỗi thằng bé bị đánh ngay trước mặt cả lớp.


Thế nên rất mong các bậc phụ huynh khi thấy con đi học về mà mặt mũi buồn thiu hoặc lo sợ, hay mặt mũi tay chân có dấu hiệu bầm tím thì phải đưa con đến trường hỏi cho ra lẽ, không nên vì quá bận bịu mà quên mất bảo vệ con mình các bố các mẹ nhé.