Xin chào các mẹ! Em xin nói về hcanh của em là, có thể nh mẹ đã bít vì em cũng từng đăng bài, chồng em đã có 1 con gái riêng gần 3 tuổi.
Gia đình chồng em thì nói thật chẳng thoải mái j cho em, nhất là mẹ chồng. Bà tỏ ý phân biệt ngay cháu trai cháu gái em sẽ đẻ sau này.
Em chưa có em bé, thế nhưng cái áp lực "cháu trai" đang đè nẹt em. Vì ông bà có cháu gái nội đầu lòng rồi, nên em mặc cho là dâu mới vẫn phải có tư tưởng "đẻ cháu trai"
Miệng bà nội trc hay bảo trai hay gái cung đc k quan trọng, thế nhưng bh bà lại bảo nếu em có contrai bà sẽ thưởng tiền (số tiền cũng khá lớn, vì gd chồng em có dk), còn nếu con gái thì ko cho đồng nào sất?? Chưa có bầu mà đã tỏ ý phân biệt như thế, nhất là khi con bé con chồng em đang đc mng rất yêu thương, db là ông bà nội vì nó thiệt thòi. Thế nhưng con gái em sau này thì sao? Con gái đầu lòng của em chưa đẻ mà bà nội đã pbiet như thế, rồi mng cứ lo con bé con hiện tại sẽ thiệt thòi vì nó k coa mẹ từ bé, bù lại con bé đc rất nh ng thương yêu, em biết sau này em có đẻ con gái cũng chẳng đc mng thương như bé hiện tại, hiện tại con bé đc ông bà, các bác, chị cưng chiều hết mực!
Em biết thừa trong đầu ẹm chồng chỉ có tư tg con trai, bh nghĩ lại câu bà hay nói lúc trai hay gái k qtrg mà em muốn cười vào mặt!
Thêm nữa là chồng em có 1 anh trai và đang chửa 1 bé trai, áp lực trong em càng lớn. Rồi em mới có 2 tháng chưa có bầu, bà đã có ý xỏ xiên rằng con này kinh nguyệt lộn xộn lung tug blalala...
Dù em đẻ con trai hay gái thì con em em thương, nó cũng sẽ bị thiệt thòi chứ chẳng sung sướng j, nhất là trc nó có 1 đứa cháu cưng của gia đình, bthg 1 gdinh đẻ 2 gái đứa sau cũng thiệt thòi hơn r huống chi đoa lại là con đầu lòng của em! Có trách đẻ con gái thì trách con trai ông bà chứ sao chưa chi đã pbiet 1 đứa trẻ còn chưa tồn tại!!!