Tình hình là rất tình hình các mẹ ạ.


Tôi hay đọc mục tâm sự và phải nói là rất buồn và xót xa cho các mẹ gặp chuyện không vui vì chồng, hoặc mẹ chồng.


Bản thân gia đình tôi đôi lúc cũng không tránh khỏi "chyện thường ngày ở huyện" với chồng.


Căn nguyên thì tôi thấy rõ ràng là cách dạy dỗ, giáo dục con trai của các bà mẹ Việt (thế hệ 4x, 5x, 6x...) có nhiều vấn đề đáng bàn lắm (tốt cũng có mà không phù hợp cũng rất nhiều).


Nay nhà tôi sống 4 thế hệ dưới 1 mái nhà, trong nhà luôn luôn tồn tại các cách giáo dục con cháu khác nhau, thậm chí còn hơi đối lập nhau.


Có một điều tôi rất lo lắng là các con trai tôi (tôi chỉ có 2 con trai) ảnh hưởng bởi cách sống, cách nghĩ, nề nếp sinh hoạt .....rất nhiều từ cụ nội, ông nội, bố đẻ. Có nhiều tính không hay lắm mà tôi dám chắc là sau này lớn lên lập gia đình các con trai tôi sẽ làm cho vợ nó không vui, thậm chí có thể gây mâu thuẫn và sóng gió trong gia đình (những thói quen gì thì khỏi cần nói ra chắc mẹ nào cũng biết)


Vậy các mẹ có toàn con trai có kinh nghiệm nào về việc dạy con trai để trở thành những người đàn ông "đích thực" xin hãy chia sẻ để chúng ta cùng làm, vì thế hệ các con dâu không còn buồn vì chồng nữa.


Các mẹ tham gia nhiệt tình nhé.


Thanks