Là mẹ của 2 bé gái, 13 và 8 tuổi, mình thật sự bối rối và cảm thấy rất khó khăn khi dạy 2 nhóc con nhà mình...
Dạo này bé lớn đã bắt đầu trả lời lầm bầm khi bị mình rầy, không còn ngoan ngoãn nghe mình rầy như trước đây nữa. Lúc nhỏ, ba mẹ rầy mà mình lầm bầm như thế là bị đòn ngay lập tức, bây giờ mình không đánh con như ba mẹ đã đánh mình trước kia, nhưng mình giải thích cho bé hiểu lầm bầm như vậy là vô lễ. Nhưng vẫn thấy không hiệu quả... Thật sự mình không biết phải làm sao nữa....
Những lần 2 bé ham chơi (game trên internet tại nhà), lười học, mình rầy 2 bé rất nhiều thì các bé thường nói: "Con nuốn mẹ nói nhẹ nhàng với con". Thật sự mình không thể kiểm soát được cơn giận nên phải quát tháo như thế. Nói nhẹ nhàng thì dường như không hiệu quả, các bé không nghe. Khi quát lên thì các bé sẽ nghiêm túc học trong vài hôm không biết do sợ hay sao nữa... Sau đó lại đâu vào đấy! Mệt thật... Các bạn, ai có kinh nghiệm trong dạy con ngoan mách mình vài kinh nghiệm với....Đối với mình, sinh con - nuôi con không khó, khó nhất là dạy con ngoan các bạn ạ...
Notes: mình không thích rầy la hay quát tháo, mình rất thích đùa và trò chuyện với các nhóc con, chỉ quát tháo khi nào quá bực bội thôi)