Có mẹ nào quan tâm đến vấn đề rèn luyện tính tự lập cho con từ nhỏ k ạ??? Em 2 bé, 1 bé 8t,1 bé 6t. Tuy sinh sớm và sinh sát,nhưng ai cũng nói e nuôi con nhàn tênh,tha con đi đây cũng được, cho gì cũng ăn nhem nhẻm.Mọi người kêu số e sướng nhưng thật ra là do e rèn con từ bé đấy ạ :))


Hồi mới sinh bé lớn,thấy cách nuôi con của e,mẹ chồng e la oai oái,kêu e dã man,quan phiệt này kia.Bây giờ nhìn 2 cháu bà ngoan ngoãn,tuy nhỏ sát nhau mà ranh,cái gì cũng biết thì hãnh diện lắm ạ,quay ra bảo e khéo nuôi con chứ :))


Bây giờ e chia sẻ cho các mẹ cách e đã áp dụng nhé. Thực ra muốn làm đc,các mẹ phải tư tưởng ngay từ đầu,việc mình làm là tốt cho con,chuẩn bị tiền đề cho con lớn lên tự lập.Cũng nên nói với chồng,và ông bà,để cả nhà cung hợp tác,tránh trường hợp đến lúc mỗi người 1 phách,thành ra công cốc ạ


- Đầu tiên,khi mới sinh,e tập cho con thói quen ngủ riêng luôn.Em để bé ngủ trên giường,vợ chồng e nằm dưới đất,sát chỗ con nằm,nen chỉ cần con ọ ọe là e biết ngay ạ


-Thứ 2,khi con ngoài tháng,e tập cho con ngủ 1 giấc dài buổi đêm luôn.Việc này cũng giúp các mẹ khỏe khoắn hơn,không bị tình trạng mất ngủ vì trông con. E cho bé an bữa sữa cuối cùng vào khoảng 22h,sau đó cho bé ngủ 1 mạch tới 5-6h sáng mới gọi bé dậy,tưa lưỡi,tắm nắng và ăn sáng.Nghe có vẻ hơi phi lý vì nhiều mẹ cho rằng tầm này các bé phải ăn đêm.Nhiều mẹ còn cho rằng ăn đêm con mới lên cân nhanh.Nhưng thực tế,ăn đêm khiến con bị đầy bụng nên sẽ hay quấy,khó ngủ.Vài ngày đầu,có thể con sẽ theo cữ ăn của tháng trc đòi ăn đêm,nhưng các mẹ cứ cố gắng vài ngày,con sẽ quen cữ và k đòi ăn nữa.


-Thứ 3,