Các mẹ ạ hôm nay mình rất buồn nên muốn được tâm sự cùng các mẹ. Cô con gái lớn của mình được 10 tuổi nó đang là thành viên nhà thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng. Chiều nay lúc 1g15 cháu bảo cha đưa vào nhà thiếu nhi để giúp cô làm lồng đèn tặng bạn nhân sinh nhật gì đấy đứa cháu nhỏ 5 tuổi cũng đi theo sau đó đến 4g30 cháu gọi điện về nói là mang dùm cháu đôi giày múa để cháu tập múa cháu không về vì cô cho cháu ăn bún rồi ở lại tập chương trình trung thu luôn. thế mà đến 7g40 cháu gọi điện về kêu đói quá vì cô không có cho ăn, tới lúc tập xong cô bảo là "tối rồi khỏi ăn"??? híc mình quá đau lòng vì thật vô ý để 2 đứa con phải nhịn đói gần 8 giờ tối mới được ăn mình cũng không hiểu trách nhiệm của nhà thiếu nhi đối với con trẻ ở đâu. Mình giận quá quyết định không cho cháu tham gia đội văn nghệ nhà thiếu nhi nữa nhưng thấy con buồn tội quá. Có cháu trong nhóm còn mắng con mình vì nói cho mẹ biết nó muốn giấu ở nhà vì sợ không được tham gia tiếp. Mình phải làm sao để niềm vui của con được trọn vẹn, rất mong nhận được sự chia sẽ của các bậc phụ huynh