Tôi và chồng lấy nhau nhiều năm mà vẫn kg có con. Tôi ở Đà Lạt, chồng tôi làm ngân hàng còn tôi kinh doanh tại nhà. Có thể nói cuộc sống khá sung túc nhưng luộ thiếu tiếng cười nói của trẻ em trong nhà.
Mong muốn được nhận nuôi và làm mẹ. Các mẹ nào đang bầu, hay đã sanh con dưới 8 tháng tuổi mà không thể nuôi dưỡng thì hãy liên hệ với tôi. Tôi xin đc nhận nuôi, hợp pháp hoá giấy tờ và gửi chút tiền bồi bổ sk cho mẹ bé trong quá trình mang thai và sanh nở. Mẹ bé ở tỉnh nào tôi cũng có thể đến tận nhà, gái hay trai đều không quan trọng.