:) Ôi nói chung các bà mẹ đã sinh thường hay sinh mổ đều đau như nhau. Em mới đẻ có 1 đứa sinh thường thôi mà cũng hết có ý tưởng lấy chồng sinh con lần thứ 2. Vào ngày 15/10/15 em đã hạ sinh 1 nhóc con gái.
< Diễn biến > như sau :
Đi khám đẻ vì hơi đau cứ tưởng về nhong nhong đi mấy ngày nữa mới đẻ. Ai ngờ đo tim thai rốt cuộc nhập viện gấp, tử cung mở 2 phân. Mà mình có đau gì đâu mà kêu nhập viện. Thôi kệ nhập thì nhập có gì trốn cũng vui. Tối chả thấy đau đi dòng dòng trong bệnh viện ts 12h đêm. Hì hì bà điều dưỡng thấy hét lên 1 câu : Về phòng nằm giùm con đi bà bầu đi long nhong lỡ con rớt ra cho mà xem. Kệ mình vẫn đi tại phòng thì bà đứng bà ngồi hết chỗ mình nằm. Đi hoài mà thấy lòng dạ nó mát rượi chưa biết cái đau đẻ như thế nào. Rồi cúng cuồi cũng phải đến trưa hôm sau khám bà bs nói chuẩn bị đồ đi đẻ mở 4 phân. Ngồi trên xe để bả đẩy đi dô phòng bả kêu thay đồ nằm lên giường. Mà nói thiệt đứng trong phòng thay đồ nó lạnh run hết cả người. Nằm lên đưa cái máy đo tim thai mà mình ghét nhất cái đo. Dô tự nhiên nó hơi đau nhưng cố chịu ráng nín cái họng. Ngó kế bên có bà kia đau cũng mặc đồ như mình mà nằm cái tướng nó ghê thấy mụ nội. Máu chảy từa lưa nghĩ ts cảnh mình như vậy chắc đứng tim. Bà bs Diệp vô hỏi lạnh hông ( Bác ấy là đỡ đẻ cho mình ) Bác ấy đưa cái khăn để đắp ns chung là mình đc ưu tiên nhất. Nằm truyền nước ts hồi đau ts đỉnh điểm vừa khóc vừa la um sùm cho đi đẻ. Mấy bà kia nói còn tiếng nữa ms ts bầu yên tâm. Hồi sau thấy la dữ quá, khám lần cuối chọt ối. Phán 1 câu 15p đi đẻ nha bầu. ÔI mạ ơi con đau chưa có cái nào đau như vại. Cuối cùng cũng đến mình đi hông nổi cũng ráng đi. Leo lên nằm đẻ ông đẻ kêu sẵn sàng chưa, chừng nào tui kêu rồi rặn nghe hông. Rặn ts lần thứ 4 con nó chui ra. Cảm thấy nhẹ cái bụng ghê gớm. Con ơi mẹ đc thấy con rồi. Con gái, 2kg8. Mặc đồ xong xuôi đẩy ra phòng hồi sức. Nghe hình như nói mình: Công nhận đẻ hay thiệt mấy phút là ra ngay. Rồi con mình mấy cô y tá ẳm nựng riết.
Con nhớ lần này cũng như lần cuối chắc chắn kg đẻ nữa đâu :))