Bây giờ đã là tháng 8 rồi. Thế là mình đã cưới được 8 tháng. 8 tháng mình giữ tâm lý thoải mái và 2 vợ chồng QH đều đặn và điều độ, vậy mà con yêu vẫn chưa về. Hôm qua đến nhà đứa bạn nhìn thấy nó mới sinh con, lại nhìn cái bụng phẳng lì của mình mà buồn quá.:Crying:


Chị chồng gửi con sang nhà chơi 1 tuần, mình bế và ru nó mà cứ cảm giác như đang ru con mình, có lẽ vì thế mà nó quấn lấy mình, thấy được niềm hạnh phúc. Nhưng cháu về rồi, mình lại thấy buồn. Chồng rất yêu và thương mình, đã đi khám ở khắp nơi rồi, họ nói không bị làm sao, uống thuốc vitamin E rồi mà sao chẳng thấy gì cả??? Đi đường nhìn quần áo trẻ con mà thèm quá, giá mình có 1 đứa thì mình sẽ giành cả thế giới này cho nó, sẽ yêu nó như mẹ đã yêu mình.


Vào diễn đàn Webtretho thấy chị nào cũng để avatar là hình con cười ngộ nghĩnh, giá mình cũng có được điều đó:Drooling:. Hic hic


Tháng này lại không thành công rồi. Biết bao giờ con yêu mới về với vợ chồng mình đây? :Worried: