Khi viết bài này, tôi mong đừng ông bố nào gặp phải sự "hối hận" lớn như tôi.


Bé Sáo của ba, đêm hôm qua ba sau khi nhìn con đứng trong góc nhà và lặng lẽ khóc. Con có biết lúc đó ba cũng bật khóc ko. Ba đã tự dằn vặt mình rất rất nhiều, như ngay lúc này đây, chỉ nhớ đến hình ảnh con lúc đó ba lại đang khóc. Ba ko thấy xấu hổ chút nào, vì sao nước mắt cứ rơi, vì hình ảnh đó khắc sâu trong tim ba, chắc mãi mãi ba sẽ ko bao giờ quên ánh mắt con nhìn ba lúc đó con yêu ạ.


Cho ba đổ tại 1 chút nhé, đêm hôm đó ba đã đi làm về rất muộn, sáng ngày hôm sau thì ba phải dậy sớm để chạy 1 chương trình khá lớn ở Hà Nội, mới hơn 2 tuổi nên con cũng ko biết và ko thể hiểu ba mình làm "tổ chức sự kiện" đúng ko nào ^^. Vậy mà 2h đêm hôm đó Sáo ko chịu ngu, quấy lắm, ba và mẹ đều thức dậy ru Sáo, nhưng đến 4h con vẫn ko ngủ, lúc đó thì Ba thật sự đã biến thành kẻ tồi tệ rồi, vì thiếu ngủ ba đã cáu gắt, ba quoát con: "Ko ngủ thì đi sang phòng bên mà chơi đồ chơi của con đi (ba vẫn để đèn ở phòng bên)". Vậy là em bé của ba lui thủi bò dậy, đi lon lon 1 mình sang phòng bên. Có lẽ ông trời còn thương ba, ngay lúc đó có lẽ ba nhận thấy có gì đó quá đáng, ngay lập tức ba tỉnh ngủ và chạy theo con. Lúc đó, vào khoảnh khắc chỉ 5 giây đó, ba thấy con nhặt lấy 1 món đồ chơi rồi đi sát đến tận cùng bức tường, rồi quay lưng vào tường mếu máo. Ba đã chứng kiến tất cả, đan xen vào cảm giác của con là: "buồn ngủ nhưng ko ngủ được, nhất là sợ ba, nghe lời ba, sợ 1 mình 1 phòng,..." Tất cả những điều đó hiện trong ánh mắt con. Mà thực ra con mới hơn 2 tuổi, con đã biết gì đâu. 1 hình ảnh bé bỏng, vì sợ ba mà thật ngoan phải chạy đi chơi trong khi đang buồn ngủ, 1 hình ảnh mếu máo mà thực ra đang cần vòng tay ấm áp của ba mẹ, giữa 1 tối mùa đông như vậy. Ba thương con quá, lúc đó con biết ko, ba đã ôm con vào lòng, và ba đã khóc, ba bật khóc nức nỡ, chỉ 30p sau, con đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ba, ba hôn lên đôi má bầu bầu, lên mi mắt còn hơi giọt mắt, ba yêu con biết bao nhiêu. Cuối cùng, ba chi biết nói 1 điều trong lúc con đang ngủ say: "Ba xin lỗi, con yêu".


Ba sẽ ko bao giờ hết yêu con, yêu con hơn chính bản thân Ba.