Cún yêu có biết hôm nay mẹ buồn lắm ko:Sad::Sad::Sad:, mẹ buồn vì mẹ ko dỗ được con, mẹ buồn vì khi con khóc mẹ ko làm thế nào dỗ con nín được, chỉ có ông nội dỗ được con thôi, vậy mẹ và ông nội ai quan trọng hơn với con? Đêm hôm qua cũng thế, con ko chịu ngủ, cứ khóc, mẹ tưởng con ko muốn bố ngủ chung với mẹ con mình nên mẹ bảo bố sang phòng khác ngủ để hai mẹ con mình ngủ với nhau thôi, vậy mà sau đó con cũng ko chịu nín, con lại khóc, ban đêm con khóc nghe còn to hơn, thế là con lại khiến ông nội chạy sang bế ru con ngủ. Mẹ để ông ru, mẹ bảo ông để con ngủ với ông, mẹ ngủ một mình, ông bế con đến gần 2h thì đưa sang cho mẹ bảo mẹ cho con ngủ cùng, mẹ lại bế con vào ngủ cùng mẹ, con ngủ yên. Sáng nay dậy mẹ và ông nội lại cãi nhau to chỉ vì chuyện cho con bú sữa, ông nội cầm gậy đánh mẹ, mẹ bảo ông đánh đi, còn con thì cứ khóc, mẹ cho con ăn nhưng con cứ khóc, còn ông thì cứ nói ở bên cạnh, mẹ quát ông. Mẹ bế con lên nhà nhưng con ko chịu bú bằng núm vú to hơn đó, mẹ nói con ko nghe, mẹ chán, mẹ giận con, con khóc, ông nội lại giành lấy con từ tay mẹ để dỗ cho con nín, mẹ tự hỏi mình và hỏi con: mẹ là gì của con đây. Mẹ chán quá:Crying::Crying::Crying: